Buổi họp lớp cuối cùng và lời hẹn "gặp nhau nhiều hơn nữa" của Tổng Bí thưLần cuối ông Thảo được gặp bạn học là dịp họp lớp ngày 19/6/2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui vẻ gặp gỡ và hẹn đi hẹn lại "chúng ta họp nhiều lần hơn nữa, già rồi còn mấy đâu".
Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thưMaysa nhắc đến vị Tổng Bí thư của Việt Nam với niềm biết ơn sâu sắc. Cô cũng ghi nhớ nhiều lời chỉ dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thưTừ trưa 25/7, hàng nghìn người dân xếp hàng dài dọc khắp các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người dân dậy từ 3h sáng, vượt 300km xuống Hà Nội viếng Tổng Bí thưAnh Lý A Huân vượt qua quãng đường hơn 300km sẵn sàng chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để vào viếng Tổng Bí thư. Nhiều người dân ở Hà Nội và các tỉnh thành cũng sớm có mặt tại nhà tang lễ.
Thầy giáo xúc động, đọc thơ tiễn biệt học trò đặc biệt Nguyễn Phú TrọngSáng 25/7, thầy Nguyễn Ngọc Sơn, 89 tuổi, nguyên giảng viên khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội đến Nhà tang lễ Quốc gia tiễn đưa người học trò Nguyễn Phú Trọng.
Người Hà Nội mắc kẹt 5 tiếng trong cơn mưa tầm tã, "bỏ xe" về nhà ăn cơmSau một tiếng rưỡi tắc cứng trên cầu vượt trong cơn mưa tầm tã, anh Quốc Thanh (Hà Nội) quyết định lùi dần, rẽ sang bãi đỗ gửi xe gần đó gửi qua đêm, rồi đi bộ 1km về nhà.
Đằng sau bức ảnh Tổng Bí thư gói bánh chưng tại nhà riêng lần đầu công bốBức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gói bánh chưng tại nhà riêng vào dịp Tết 2019 lần đầu được công bố đã nói lên nhiều điều về một "con người văn hóa", "giữ lấy nếp nhà".
Điều chưa biết về căn nhà tập thể 25m2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTrước khi chuyển đến nhà công vụ, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng sinh sống trong căn phòng 25m2 tại nhà tập thể trên phố Nguyễn Thượng Hiền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cô gái Việt thắng giải thưởng dịch thuật tại Anh với 2 cuốn sách độc đáoHai tựa sách được dịch từ tiếng Việt lần đầu xuất hiện trong danh sách giải thưởng Anh về văn học, đều do dịch giả Nguyễn An Lý thực hiện.
Cụ bà ở Hà Nội bật khóc khi "gặp lại" chồng mất cách đây 8 năm gây xúc độngTrong khoảnh khắc "gặp lại" người chồng quá cố, bà Loan bật khóc nức nở: "Ông vẫn sống à? Thế về đi, về nhà với vợ, với cháu nội".
Chú mèo phố cổ Hà Nội nổi tiếng với lý do không ngờ, được khách Tây săn đónThời gian qua, một địa điểm ở phố cổ Hà Nội bất ngờ trở thành "điểm du lịch nổi tiếng", được khách Tây săn đón, nhờ sự xuất hiện của một chú mèo màu cam.
Cô gái sưng vù mặt, thở oxy vì loại đặc sản "đắt như vàng" ở đảo Quan LạnTrong chuyến du lịch cùng gia đình đến đảo Quan Lạn (tỉnh Quảng Ninh), Cẩm Tú trải nghiệm loại đặc sản "đắt như vàng". Sau mấy tiếng, cô xuất hiện dấu hiệu nghi sốc phản vệ, được cấp cứu kịp thời.