Người Hà Nội mắc kẹt 5 tiếng trong cơn mưa tầm tã, "bỏ xe" về nhà ăn cơm

Minh Nhân

(Dân trí) - Sau một tiếng rưỡi tắc cứng trên cầu vượt trong cơn mưa tầm tã, anh Quốc Thanh (Hà Nội) quyết định lùi dần, rẽ sang bãi đỗ gửi xe gần đó gửi qua đêm, rồi đi bộ 1km về nhà.

Khoảng 17h ngày 23/7, từ ban công nhà mình, chị Quỳnh Hoa (30 tuổi, quận Hà Đông) nhìn thấy đoạn cầu vượt gần nhà bắt đầu ùn tắc do mưa lớn, nhiều tài xế "chôn chân trên đường", không dám di chuyển.

Chị vội nhắn tin cho chồng là anh Quốc Thanh (32 tuổi) dặn anh đề phòng ùn tắc trên đường từ cơ quan ở quận Hoàng Mai về nhà.  

Do ảnh hưởng của bão Prapiroon suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội mưa lớn từ sáng đến tối 23/7. Cơn mưa kéo dài suốt ngày đã khiến nhiều tuyến đường của thành phố ngập sâu.

Người Hà Nội mắc kẹt 5 tiếng trong cơn mưa tầm tã, bỏ xe về nhà ăn cơm - 1

Cầu vượt đoạn qua nhà chị Quỳnh Hoa ùn tắc suốt 5 tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một tiếng sau, trên cầu vượt, chị Hoa thấy nhiều phương tiện chết máy, tài xế ô tô điều khiển chậm tìm giải pháp, không liều lĩnh đi vào đoạn ngập sâu.

Tại đây những ô tô gầm thấp và xe máy tay ga đều phải quay đầu, nhiều người bất chấp quay đầu đi ngược chiều khiến tình hình càng "không lối thoát".

Dù được vợ cảnh báo từ sớm, anh Thanh không thoát khỏi cảnh ùn tắc hơn một tiếng rưỡi trên cầu vượt.

Lo ngại nửa đêm mới về được đến nhà, anh và một số tài xế ở phía sau quyết định lùi dần, rẽ sang bãi đỗ gửi xe gần đó gửi qua đêm, rồi đi bộ 1km về nhà.

Đây không phải lần đầu trải qua cảnh ùn tắc, ngập sâu do mưa lớn, anh Thanh nói những lần trước vẫn tự tin lái xe qua cầu. Tuy nhiên, tình trạng ngập trong ngày 23/7 dâng lên đến đầu gối khiến anh lo ngại.

"Những ai tay lái vững mới dám đi. Để đảm bảo an toàn, tôi chọn cách gửi xe qua đêm, sáng hôm sau mới lấy xe đi làm", anh Thanh nói.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh Thanh nhìn từ ban công, mới thấy hàng dài phương tiện vãn dần. Nhiều tài xế ở giữa cầu chịu cảnh "không tiến, cũng không thể lùi", chấp nhận đợi suốt 5 tiếng.

Người Hà Nội mắc kẹt 5 tiếng trong cơn mưa tầm tã, bỏ xe về nhà ăn cơm - 2

Anh Hà đợi 5 tiếng mới thoát được đoạn đường ngập sâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong cơn mưa lớn, anh Nguyễn Hà mất hơn 5 tiếng đi từ Nhà thi đấu quận Hà Đông về nhà bố mẹ gần bến xe Yên Nghĩa. Quãng đường dài hơn 4km, hàng ngày nếu tính cả thời gian chờ đèn đỏ và kẹt xe, anh chỉ đi khoảng 30 phút.

Tuy nhiên, đoạn ngập sâu 1m, kéo dài từ giao cắt quốc lộ 6 với đường sắt đến khu vực bến xe Yên Nghĩa, đã khiến nhiều tài xế như anh rơi vào cảnh "mắc kẹt".

Nhiều xe chết máy nằm giữa đường khiến giao thông gần như tê liệt, các phương tiện không thể di chuyển.

"Tôi chỉ mong sao nước không dâng lên nữa, nếu không sẽ ngập vào trong xe", anh nói.

Dù đã quen với tình trạng ngập lụt của nơi này mỗi khi mưa lớn, nam tài xế cho biết "khó có thể nghĩ lại mắc kẹt tại đây lâu đến như vậy". 

Chiếc xe chỉ có thể thoát khỏi đoạn đường vào lúc 22h30, sau khi được cảnh sát phân luồng, giải tỏa bớt số xe ùn ứ và chết máy chắn ngang phía trước.

Chỉ huy Đội cảnh sát giao thông số 10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội xác nhận tình trạng ngập úng xảy ra từ chiều, tối và đêm 23/7 tại khu vực Yên Nghĩa (Hà Đông). 

Cảnh sát giao thông đã phối hợp các lực lượng khác như công an quận, thoát nước… có mặt để phân luồng, hướng dẫn giao thông, tiêu thoát nước.

Tuy nhiên, do lượng mưa dồn dập, trong khi ngập úng lại chỉ xảy ra ở đoạn đường hướng từ Hà Đông - Chương Mỹ dẫn tới lượng lớn xe cộ bị dồn lại, gây ùn tắc cục bộ.

Người Hà Nội mắc kẹt 5 tiếng trong cơn mưa tầm tã, bỏ xe về nhà ăn cơm - 3

Ông Quang Huy ngủ nhờ nhà người thân một đêm, sáng hôm sau bì bõm lội về nhà (Ảnh: Thành Đông).

Tối 23/7, khi đến hầm chui đoạn phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), ông Quang Huy bất lực không thể đi tiếp, do đoạn đường ngập sâu.

Ông Huy phải xin ngủ nhờ nhà người thân ở Khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức). Sáng hôm sau, nước chưa rút hết, ông lại bì bõm lội nước về nhà cách đó 3km chuẩn bị đi làm.

"Tôi về nhà tắm rửa, lấy thêm một bộ quần áo mang đến cơ quan, lo sợ đường vẫn ngập", người đàn ông nói.

Từng có lần xe chết máy do ngập sâu, chờ nửa ngày mới gọi được cứu hộ, chị Nguyễn Hiền (29 tuổi, quận Đống Đa) lo lắng, xin cơ quan tan làm về nhà sớm từ 16h ngày 23/7.

Mưa chưa dứt, nhiều tuyến đường ngập sâu, chị về sớm để tránh tắc đường hoặc chuyển lộ trình với những đoạn không thể di chuyển.

"Nhờ tính toán trước, nên so với ngày thường chỉ chậm hơn 20 phút. Trời mưa tầm tã như trút nước, về đến nhà quần áo đều ướt sũng", Hiền kể.