Tỷ phú Ấn Độ cùng đoàn 6.000 du khách sắp đến vịnh Hạ LongĐoàn 6.000 du khách thuộc một công ty dược rất lớn của Ấn Độ, trong đó chủ công ty là một trong những tỷ phú của Ấn Độ, dự kiến tham quan Hạ Long từ ngày 29/8 đến ngày 3/9.
Sống đẹp ở Hà Nội (Kỳ 1): Độc đáo phở "treo" cho người nghèoTrong một tháng qua, nhiều người bán hàng rong, hoàn cảnh khó khăn tìm đến một quán phở ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để thưởng thức những bát phở "treo" đầy đặn, miễn phí.
Chuyện chưa biết về cụ bà giai nhân nức tiếng Hà Nội, đám cưới to nhất vùngCụ bà Nguyễn Thị Băng Tâm qua đời sáng 5/8, hưởng thọ 103 tuổi, từng được mệnh danh là "giai nhân nức tiếng Hà Nội". Năm 1938, đám cưới của cụ được nhận xét "to nhất nhì trong vùng".
Đám mây "cá chép đỏ vượt vũ môn" ở Thái Bình gây sốt, chuyên gia nói gì?Từ tối 4/8, nhiều trang mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh đám mây "cá chép đỏ" ở Thái Bình.
Cụ bà Băng Tâm "giai nhân nức tiếng Hà Nội" qua đời ở tuổi 103Cụ Băng Tâm (Hà Nội) từng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ bức ảnh xinh đẹp thời trẻ, được xem là "giai nhân Hà Nội" xưa. Cụ qua đời sáng 5/8, hưởng thọ 103 tuổi.
Tài xế kể phút chắn lũ, dìu 100 xe máy qua dòng nước chảy xiết ở Lào CaiSau khoảng 1,5 giờ, tài xế Vũ Văn Ái lần lượt dìu hơn 100 xe máy qua dòng nước chảy xiết ở Lào Cai. Khi không còn xe nào, anh mới tiếp tục hành trình của mình.
Tranh cãi thuê váy cưới rồi lội bùn đến mức vứt đi, cô dâu Đắk Lắk nói gì?Cô dâu tên N.Y. ở huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) lên tiếng sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích "thuê váy cưới rồi lội bùn đất đến mức phải vứt đi".
Dở khóc dở cười đàn cá bơi tung tăng trong nhà ở Hà Nội sau trận mưa lớnSau trận mưa lớn, nhà chị Đ. ở Thường Tín (Hà Nội) bị ngập, đàn cá nhỏ từ ao của người dân xung quanh tràn vào nhà chị, bơi tung tăng "khám phá ngôi nhà".
Bi hài cảnh câu cá trong tầng hầm biệt thự "triệu đô" ở Hà NộiMột tuần sau cơn mưa lớn, nhiều tầng hầm của một số căn nhà liền kề, biệt thự "triệu đô" bỏ hoang ở Hà Nội chưa rút nước, nhiều người dân tìm đến câu cá thư giãn.
Chuyện xúc động sau video chủ quán bún riêu ở Hà Nội tặng đồ ăn cho shipper"Cái này tớ biếu cậu. Tớ biếu cậu ăn trưa suất này", anh Hải Anh - chủ một quán bún riêu ở Hà Nội - vui vẻ gửi tặng shipper (người giao hàng) những suất bún miễn phí.
Nhà văn Hàn Quốc: "Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"Ông Cho Chul Hyeon là tác giả nước ngoài đầu tiên viết sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 14/4 - đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng Bí thư.
Cô giáo của Tổng Bí thư ngồi xe lăn đến viếng: "Trò nhỏ ơi, cô thương em lắm"Ngồi xe lăn đến viếng học trò cũ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cô giáo Đặng Thị Phúc nghẹn ngào: "Trò nhỏ ơi, cô thương em lắm. Sao cô lại phải tiễn đưa em thế này…".