"Chị mẹ" U60 nhảy cực sung gây sốt mạng, tiết lộ bí quyết trẻ như thiếu nữXem video tập nhảy cực sung của người phụ nữ ở TPHCM, nhiều người dùng mạng ngạc nhiên, không tin "đó là bà mẹ 3 con" và U60.
Chuột chạy khởi động bếp từ, nồi thức ăn của gia đình Hà Nội nghi ngút khóiRạng sáng 19/2, con chuột vô tình chạy qua bàn bếp của gia đình anh Trọng Kiên (Hà Nội) đã kích hoạt bếp từ, khói đen nghi ngút suýt gây cháy nhà.
Mẹ bầu 8 tháng đi bốc vác: "Nghèo thật, nhưng tôi không kêu gọi từ thiện"Chị Diễm cảm ơn lòng tốt của cộng đồng mạng, tâm sự mọi người không nhất thiết ủng hộ chị và gia đình vì nhiều người còn khó khăn hơn.
Sách của TikToker Tun Phạm bị tẩy chay, NXB Phụ nữ nói gì?Đại diện NXB Phụ nữ Việt Nam thừa nhận tác giả, công ty liên kết và NXB đã sơ suất trong khâu biên tập và đọc duyệt nên đã để sót câu văn dễ gây hiểu lầm nếu tách câu văn ra khỏi văn cảnh.
Chuyện đằng sau video xúc động mẹ bầu 8 tháng Cao Bằng bốc vác cả tấn hàngDù đang mang bầu 8 tháng nhưng mỗi lần có người thuê bốc vác, chị Diễm đều tìm đến xin làm. Nhiều người khuyên nghỉ ngơi chờ sinh, nhưng chị nói "ở nhà không làm ra tiền, vừa khổ mình vừa khổ chồng".
Canh từ nửa đêm, săn vé khốc liệt, khán giả đổ xô xem "Đào, phở và piano"Sức hút từ bộ phim "Đào, phở và piano" đã kéo hàng nghìn khán giả đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trong những ngày qua. Để sở hữu một tấm vé vẫn là "cuộc chiến" khốc liệt với nhiều người.
Ước mơ dang dở của cô gái bị sát hại: Nghỉ học đi làm mong xây nhà cho bốMẹ mất sớm, bố thường xuyên ốm đau, Linh học hết lớp 11 rồi lên Hà Nội tìm việc. Cô ước mơ kiếm đủ tiền xây nhà cho bố và các em ở quê.
Sách của hot TikToker Tun Phạm bị kêu gọi tẩy chay vì hạ thấp phụ nữTrong một trang sách, Tun Phạm cho rằng "phụ nữ là món quà vô cùng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho đàn ông". Quan điểm này của anh bị kêu gọi tẩy chay do mang tính định kiến giới, hạ thấp phụ nữ.
Đại gia đình nội ngoại 300 người ở Hà Nội, "không nhớ hết mặt, gọi sai tên"Đại gia đình hai bên nội - ngoại của Hồng Sơn (Hà Nội) có khoảng 300 thành viên. Đôi khi họ gặp phải các tình huống "dở khóc dở cười" như không nhớ hết mặt cháu, gọi nhầm hoặc sai tên.
Người đàn ông Hà Nội 13 năm dậy từ 3h, xếp hàng đầu mua vàng ngày Thần TàiLần đầu tiên trong 13 năm qua, ông Bình (Hà Nội) cảm nhận sự ảm đạm tại "phố vàng" Trần Nhân Tông trong rạng sáng ngày vía Thần Tài.
Hàng quán khai xuân đông nghẹt, dân văn phòng đi bộ 4km tìm ăn bát phởNhững ngày đầu năm, nhiều quán ăn, quán cà phê, quán nhậu trên địa bàn Hà Nội đông nghẹt thở. Dân văn phòng mỏi mệt đi bộ tìm quán ăn nhưng nơi đóng cửa, nơi không còn bàn trống.
Vụ tố chặt chém 12 triệu đồng ăn hải sản: Vị khách trong đoàn lên tiếngTrái ngược lời kể của chủ nhà hàng hải sản ở Hạ Long, đại diện đoàn du khách cho biết phía quán không niêm yết giá công khai.