Hàng quán khai xuân đông nghẹt, dân văn phòng đi bộ 4km tìm ăn bát phở

Minh Nhân Phúc Anh

(Dân trí) - Những ngày đầu năm, nhiều quán ăn, quán cà phê, quán nhậu trên địa bàn Hà Nội đông nghẹt thở. Dân văn phòng mỏi mệt đi bộ tìm quán ăn nhưng nơi đóng cửa, nơi không còn bàn trống.

Phan Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày thứ hai đi làm sau nghỉ Tết Nguyên đán, cả nhóm rủ nhau đi ăn lẩu buổi trưa. Dù đã tránh ngày đầu tiên và đặt bàn trước hai tiếng, khi đến nơi, Linh vẫn ngỡ ngàng vì quán đông nghẹt người, không có bàn trống.

Phàn nàn với chủ quán, nữ thực khách chỉ nhận được lời xin lỗi với lý do các bàn khác đều được nhiều công ty với số lượng hàng chục người đặt trước. Sau đó, không đợi lâu vì muộn giờ làm, Linh và nhóm bạn phải đi thêm gần 4km nữa mới tìm được quán ăn trưa.

Hàng quán khai xuân đông nghẹt, dân văn phòng đi bộ 4km tìm ăn bát phở - 1

Nhiều quán ăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Cầu Giấy… tấp nập khách những ngày đầu năm (Ảnh: Minh Nhân).

Tương tự, chị Thanh Hương (30 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng cho biết phải di chuyển qua vài quán mới tìm được một địa điểm có bàn đủ cho 6 người ăn. 

"Hàng phở quen trên phố Nguyễn Hữu Huân vẫn đóng cửa nên tôi phải đi khắp nơi tìm quán. Đầu năm quán nào cũng tấp nập khách, thời gian chờ đồ khá lâu, giá cả không quá biến động, có thể chấp nhận được", chị Hương nói. 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí nhiều quán ăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Cầu Giấy… kín khách những ngày đầu năm, đa số giữ nguyên giá hoặc chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. 

Nhiều cơ quan công sở tổ chức tiệc tân niên khiến nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê trở nên quá tải. Ghi nhận tại một quán trà sữa nổi tiếng trên đường Kim Mã, hơn 10 nhân viên liên tục phục vụ khách. Để gọi được đồ uống, khách phải đợi 20-30 phút. 

"Lượng khách tăng lên gấp 2 ngày thường thậm chí cao hơn những ngày cuối năm. Cửa hàng đã tăng cường thêm nhân sự nhưng vẫn không kịp phục vụ", một nhân viên cho biết.

Hàng quán khai xuân đông nghẹt, dân văn phòng đi bộ 4km tìm ăn bát phở - 2

Ly cốc thừa khắp nơi trong quán vì khách quá tải, nhân viên không kịp phục vụ (Ảnh: Minh Nhân).

Các hàng quán bày bàn, ghế ở vỉa hè để phục vụ lượng lớn thực khách, nhiều lần bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Trong khi đó, một số thương hiệu nổi tiếng như Phở Thìn Lò Đúc, Cơm 123… chưa mở cửa trở lại.

Anh Nguyễn Việt (34 tuổi, quận Hoàng Mai) di chuyển 6km để thưởng thức một bát phở "giải ngán" giá 70.000 đồng, tăng 10.000 đồng so với ngày thường.

"Tôi chấp nhận mức giá này vì biết là giá Tết", anh Việt nói, cho biết quán khá đông đúc, chủ yếu khách nước ngoài. Chủ quán phải kê thêm bàn, ghế ngoài vỉa hè để khách ngồi.

Hàng quán khai xuân đông nghẹt, dân văn phòng đi bộ 4km tìm ăn bát phở - 3

Khách xếp hàng đợi 30 phút để mua được cốc trà sữa (Ảnh: Minh Nhân).

Chiều mùng 6 Tết, Lê Hân (28 tuổi, quận Cầu Giấy) "khổ sở" đi qua 3 quán cà phê mới tìm được quán còn chỗ ngồi. Cô cho biết các quán cà phê từ vỉa hè đến cao tầng đều chung tình trạng đông đúc, khách ra vào tấp nập.

"Giá cả không đổi, phục vụ lâu, đợi khoảng 30-45 phút mới có đồ uống, nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn vì đã thanh toán từ trước", Hân nói.

Dự kiến, hàng quán vẫn đông đến hết mùng 9 Âm lịch (tức ngày 18/2) do trùng vào hai ngày cuối tuần. Thực khách nên đặt lịch trước khi tới quán để đảm bảo có chỗ ngồi.