Sinh viên hào hứng làm mũ chắn giọt bắn "chia lửa" cùng người dân vùng dịchNhững ngày này, hàng trăm sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Đông (Hà Nội) đang nỗ lực kêu gọi nhau làm mũ chắn giọt bắn, "chia lửa" cùng y bác sĩ và người dân vùng dịch.
Xúc động bức thư con gái động viên bố mẹ đang chống dịch tại Bệnh viện KCả bố và mẹ đều là bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nên những ngày vừa qua là chuỗi ngày đầy thử thách của cô bé Đỗ Hà Anh (12 tuổi, Hà Nội).
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịchSáng 12/5 (mùng 1/4 âm lịch), nhiều người dân đứng vái vọng trước cổng đền, chùa bất chấp việc các cơ sở tôn giáo, di tích... đang tạm đóng cửa theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội để phòng chống covid-19.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân "chui xuống lòng đất" tập thể dụcSau khi TP Hà Nội quyết định tạm dừng các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng để phòng chống covid-19, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục.
Bệnh nhân "xóm ung thư" đứng ngồi không yên chờ ngày quay lại bệnh việnSau khi Bệnh viện K bị phong tỏa do có ca mắc Covid-19, nhiều người ở "xóm ung thư" không trong diện cách ly đã khăn gói về quê, còn một số người vẫn ở lại chờ cơ hội tiếp tục được xạ trị.
"Thổi hồn" vào đèn giấy nghệ thuật, chàng trai 9x kể chuyện qua giác quanBén duyên với nghệ thuật cắt giấy kirigami một cách tình cờ, Nguyễn Duy Duy (25 tuổi, Hà Nội) biến những tờ giấy "vô tri vô giác" thành tác phẩm nghệ thuật "có hồn" khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dụcDù đã có quy định không tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên… để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng nhiều người dân vẫn đổ ra vỉa hè công viên, bờ hồ để tập thể dục.
Hà Nội: Hàng loạt đền chùa, khu di tích đóng cửa phòng dịch Covid-19Sau khi UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng mở cửa các cơ sở tôn giáo, đình chùa, đền, di tích lịch sử nổi tiếng, hầu hết các cơ sở đã đồng loạt đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hà Nội: Dây tơ hồng quấn như "ma trận" đe dọa một loạt cây xanhDọc tuyến đường Phạm Hùng (Hà Nội), hiện tượng hàng loạt cây xanh đang bị những dây tơ hồng quấn chằng chịt và sống ký sinh khiến hàng cây trở nên cằn cỗi, gây mất mỹ quan đô thị...
Người lao động tự do miệt mài mưu sinh trong ngày Quốc tế lao độngTrong ngày Quốc tế lao động 1/5, thay vì về quê, nghỉ ngơi, vẫn còn rất nhiều người lao động tự do ở lại Thủ đô lặng lẽ mưu sinh, giữ nhịp làm việc như ngày thường.
Hàng nghìn người đổ về công viên nghỉ lễ nhưng "quên" đeo khẩu trangTrong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng nghìn du khách đổ về công viên Thủ Lệ (Hà Nội) để tham quan, vui chơi. Khi dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân vẫn lơ là, "quên" đeo khẩu trang.
Bến xe đông nghịt người mua vé về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5Do kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, chiều nay (29/4), hàng nghìn người dân đã đổ về các bến xe khách tại Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình... để mua vé về quê.