Hồi hộp, trông đợi trước giờ trao giải

(Dân trí) - Tối nay 20/11, Lễ trao giải cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2007 sẽ diễn ra hoành tráng tại Trung tâm hội nghị Quốc gia. Trước giờ phút này, các thí sinh mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, hồi hộp trông đợi.

Hai hôm nay, các thí sinh tham gia vòng thi chung khảo đều tập trung tại Trung tâm hội nghị Quốc gia để tham gia diễn tập kịch bản của VTV cho đêm chung kết. Cũng như các cuộc thi trước, thí sinh phải học cách đi đứng, vẫy khán giả, học hát… Trong số này, những thí sinh kỳ cựu từng tham gia NTĐV 2-3 năm như thầy Đào Kiến Quốc, bạn Nguyễn Hoàng Long (trưởng nhóm Tia Chớp Việt) tỏ ra quen hơn với ánh sáng sân khấu. 

Lê Thanh Lâm, nhóm sản phẩm thi và học trực tuyến “Trường học trực tuyến AISO và Hệ thống thi sát hạch” cho biết, năm nay là năm đầu Lâm tham gia cuộc thi. “Sân khấu hòanh tráng, tất cả các khâu chuẩn bị đều công phu. Chúng tôi rất hồi hộp trước đêm trao giải sắp diễn ra. Tôi không biết khả năng đoạt giải của sản phẩm là như thế nào nhưng có quyền hi vọng. Vào được đến vòng này là niềm vui cho tất cả chúng tôi rồi”. 

Một số thí sinh khác nói rằng, họ lo âu nhất vào lúc bảo vệ. Tới trước khi trao giải thì chỉ còn cảm giác hồi hộp mà thôi. Thí sinh Nguyễn Ngọc Nam (nhóm TCV) thì thậm chí còn chẳng mấy lo lắng vì Nam đã quen các cuộc thi như thế này rồi. 

Chúng tôi gặp Trịnh Công Thanh - Hiệp sĩ CNTT được các phương tiện truyền thông nhắc đến là người có những đóng góp ích lợi cho cộng đồng người khuyết tật. Sản phẩm Cổng thông tin người khuyết tật Việt Nam của anh lọt vào vòng chung khảo lần này. 

Anh Thanh cho biết, đêm nay ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, anh sẽ tức tốc trở về Nam Định quê mình vì ngày mai (21/11) gia đình sẽ hỏi vợ cho anh. Anh cho biết thêm tin vui: 29/11 anh sẽ lên xe hoa. Niềm vui xen lẫn bao bộn bề trong chàng thanh niên từng vượt lên chiến thắng bệnh ung thư xương. 

Hồi hộp, trông đợi trước giờ trao giải - 1
Thầy giáo Nguyễn Linh và hiệp sỹ CNTT Trịnh Công Thanh. 

Ở một góc khuất của sân khấu, chị Trần Thị Hà, mẹ thí sinh 13 tuổi Trương Ngọc Đại, ngồi lặng lẽ theo dõi buổi tập dượt của các thí sinh trước giờ lên sóng. Suốt 3 ngày qua, không có buổi nào chị vắng mặt bên cạnh cậu con trai tuy tuổi còn nhỏ nhưng có niềm đam mê lớn với công nghệ thông tin. 

Thầy giáo Nguyễn Linh, giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ - Huế, cho biết lễ hiến chương các nhà giáo Việt Nam năm nay đối với thầy là một kỷ niệm hết sức đặc biệt. Trong suốt mấy ngày qua thầy không ngớt nhận được điện thoại, nhắn tin của người thân, bạn bè và đặc biệt là các em học sinh trường Nguyễn Huệ đang dõi theo từng bước đi của thầy. 

“20/11 năm nay với tôi thật ý nghĩa, tôi xin gửi đến những thầy cô giáo, những đồng nghiệp tôi lời chúc mừng. Tôi đến với cuộc thi này là mong muốn đem đến cho các đồng nghiệp mình một công cụ hỗ trợ họ đắc lực nhất trong công việc hàng ngày đó là ra đề thi trắc nghiệm. Vì thế, sản phẩm của tôi hướng đến các thầy cô giáo. Tiêu chí sản phẩm của tôi là tiện dụngh và dễ hiểu. 

Qua đây tôi cũng mong muốn được sự chia sẻ của các đồng nghiệp, mỗi một giáo viên giúp tôi một câu hỏi thì chắc chắn hệ thống ngân hàng câu hỏi của tôi sẽ phong phú hơn rất nhiều. Người được hưởng lợi cuối cùng sẽ là các em học sinh thân yêu.” 

Thí sinh Dương Tuấn Dũng, trưởng nhóm phát triển sản phẩm Chẩn đoán lỗi động cơ ô tô, cũng không dấu nổi hồi hộp: “Tôi rất vui và hồi hộp. Sản phẩm được lọt vào Top 7 trong nhóm các sản phẩm đã được ứng dụng đối với chúng tôi là một món quà đầy ý nghĩa.  

Trong suốt mấy ngày qua, chúng tôi cùng nhau tập dượt chương trình cho đêm chung kết và đã giao lưu, học hỏi được rất nhiều. Hầu hết thí sinh tham gia cuộc thi lần này đều không đặt mục tiêu đạt giải lên hàng đầu nên không khí trước đêm trao giải đều rất thoải mái.” 

Chỉ còn ít phút nữa chương trình tường thuật trực tiếp đêm chung kết cuộc thi Nhân tài đất Việt sẽ lên sóng VTV1. Biết bao niềm vui, hồi hộp và hy vọng đang chờ đón thí sinh đêm nay. 

Trần Đức - Bảo Trung

Dòng sự kiện: NTDV 2007