Nhân viên giao pizza mắc Covid-19 "nghĩ về con để buộc mình phải sống tiếp"

Minh Nhật

(Dân trí) - Từng có giai đoạn phổi tổn thương đến 70% và phải thở máy, tuy nhiên, sau gần 1 tháng điều trị, ca Covid-19 là nhân viên giao pizza ở Hà Nội đã được xuất viện và hồi phục ngoạn mục.

Sau gần 1 tháng điều trị, ông Nguyễn Đình Thắng, 62 tuổi, nhân viên giao Pizza ở Hà Nội (BN812) đã được công bố khỏi bệnh. Việc BN812 bình phục là một tin vui lớn, bởi trước đó, đã có lúc ông phải thở máy xâm nhập, chức năng phổi bị tổn thương đến 70%.

“Lúc tình trạng diễn biến nặng, tôi nghĩ về gia đình. Nhiều cái thấy còn nợ con, thế là tự động viên mình phải sống”, đó là những chia sẻ của ông Thắng trong ngày chính thức chiến thắng virus SARS-CoV-2.

Chân sưng phù, tăng gần 10 kg vì Covid-19

Nhớ lại những ngày đầu tiên của cuộc chiến căng thẳng này, ông nói: “Tôi tiếp xúc gần với bạn đồng nghiệp mắc Covid-19 vào chiều 23/7, khi cậu đưa dụng cụ để tôi sửa chữa máy rửa bát ở cửa hàng. Chỉ 3 hôm sau tôi đã bắt đầu thấy hơi sốt, ho và nhức mỏi người”.

Nhân viên giao pizza mắc Covid-19 nghĩ về con để buộc mình phải sống tiếp - 1

Bác Nguyễn Đình Thắng (bên trái) được công bố khỏi bệnh vào ngày 1/9.

Từng là một người lính, những triệu chứng không khác gì ốm vặt, vào thời điểm đó, gần như không hề khiến ông e sợ. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, người đàn ông này đã thực sự hiểu rõ sự nguy hiểm của mầm bệnh mà mình mang trong người.

“Tôi xuống sức nhanh không ngờ. Chỉ sau 2 ngày nằm viện, việc đi một quãng đường ngắn từ phòng bệnh ra thang máy đã khiến tôi hết hơi”, ông Thắng kể.

Vừa có yếu tố dịch tễ, vừa có yếu tố lâm sàng, ông Thắng được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Tại đây, tình trạng của bệnh nhân này lại càng xấu hơn.

Theo lời kể của ông, chỉ sau vài ngày, đôi chân ông bị sưng phù lên. Cũng vì thế mà cân nặng tăng từ 77 kg lên 84 kg.

Tuy nhiên, đây chỉ là những vấn đề bên ngoài, bởi qua xét nghiệm, chụp X-quang, các bác sĩ xác định rằng, vấn đề nghiêm trọng nhất của ông nằm sâu trong phổi.

Nhân viên giao pizza mắc Covid-19 nghĩ về con để buộc mình phải sống tiếp - 2

Các y, bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực chăm sóc cho bác Thắng

Sau 2 ngày điều trị tại khoa Cấp cứu và được thở oxy không xâm nhập nhưng tình trạng tiếp tục diễn biến nặng hơn, ông được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân có tình trạng yếu cơ, mệt và suy hô hấp.

“Khi vừa được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực, một bác sĩ trẻ hỏi tôi sao lại vào viện muộn như vậy. Vị bác sĩ còn động viên tôi rằng, bây giờ muốn khỏi bệnh, phải nhất quyết nghe theo hướng dẫn, tuân thủ tối đa điều trị”, ông Thắng kể lại. 

"Biết mình có thể sống, tôi mừng như vớ được cọc"

“Lúc ấy người tôi mệt lử, đầu óc không tỉnh táo nhưng nghe thấy rằng, mình có thể sống tôi mừng như người vớ được cọc”, người lính già bồi hồi.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi chuyển lên khoa Hồi sức tích cực, tổn thương phổi của bệnh nhân liên tục nặng thêm. Các bác sĩ tại đây đã phải đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân thở máy xâm nhập. Bên cạnh đó, các loại thuốc khác sinh, kháng virus cũng được sử dụng.

Nhân viên giao pizza mắc Covid-19 nghĩ về con để buộc mình phải sống tiếp - 3

Bác Thắng khi phải thở máy xâm nhập

Về phần mình, ônt Thắng cho biết, suốt cả quãng thời gian dài ở khoa Hồi sức tích cực, ông luôn trong tình trạng lơ mơ, đôi khi tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy máy móc, nhiều người mặc đồ phòng hộ thì biết mình đang nằm bệnh viện; đôi khi lại nghe thấy tiếng bác sĩ trao đổi thì biết bệnh tình mình đang rất nặng.

Từng là bệnh nhân nặng nhất trong 3 ca Covid-19 được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, nhưng điều may mắn đến với BN812 là ông đáp ứng tốt với điều trị.

Sau khoảng 2 tuần, ông Thắng đã rút được ống nội khí quản, được chuyển sang thở oxy kính. Thời điểm này, tổn thương phổi vẫn còn, vẫn phải nằm yên trên giường, nhưng đối với ông đó đã là một niềm vui lớn.

“Sau khi tỉnh lại, thấy có thể tự thở được một chút là tôi sướng lắm. Cảm thấy mình có tương lai rồi”, ông kể với chất giọng hóm hỉnh.

Bài tập thở đặc biệt

Một kỷ niệm mà ông Thắng cho là đáng nhớ nhất trong quá trình điều trị, chính là những bài tập thở với bác sĩ khi dần hồi phục.

“Bác sĩ kiểm tra phổi cho tôi. Sau đó, dạy tôi cách ép phổi, hít thật sâu, rồi thở ra, làm đi làm lại 4-5 lần sau đó nghỉ lấy sức rồi lại làm tiếp. Sau mấy ngày tập, bác sĩ kiểm tra lại phổi bảo đã tiến triển hơn, tôi phấn khởi lắm. Vậy là càng có động lực để tập thêm”, ông Thắng kể.

Hôm nay, đứng trước cửa khoa Hồi sức tích cực với tâm thế của một người đã hoàn toàn khỏi bệnh, ông Thắng đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ rõ niềm vui trên nét mặt.

Ông cũng không quên gửi gắm tình cảm đến những “blouse trắng” đã cùng mình sát cánh trong cuộc chiến đặc biệt này: “Tôi được sống hôm nay là nhờ vào sự tận tâm của các y, bác sĩ. Tôi vô cùng cảm ơn những con người tuyệt vời, làm hết mình, hết trách nhiệm, tận tình tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương”.

Trong danh sách các bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày hôm nay còn có: BN678, BN1038.

Nhân viên giao pizza mắc Covid-19 nghĩ về con để buộc mình phải sống tiếp - 4

BN678, BN1038 cũng được công bố khỏi bệnh vào ngày 1/9.

Tất cả các trường hợp được công bố khỏi bệnh đều có 3 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trở lên, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại địa phương thêm 14 ngày, dưới sự theo dõi của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.