Người đàn ông ở TPHCM bỏng 63% tử vong, gia đình khai tự đốt nhà

Hoàng Lê

(Dân trí) - Dù các bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa, người đàn ông tại TPHCM đã tử vong sau hơn 1 ngày điều trị vì tình trạng bỏng quá nặng kèm đa chấn thương.

Chiều 22/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, bệnh nhân U.C.S. (62 tuổi, sống tại huyện Hóc Môn, TPHCM) đã tử vong sau hơn một ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Ông S. nhập khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 21/4 trong tình trạng bỏng lửa diện tích 63% độ 2-3 toàn thân, bỏng hô hấp, đa vết thương vùng cổ và bụng.

Người đàn ông ở TPHCM bỏng 63% tử vong, gia đình khai tự đốt nhà - 1

Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Khai với bác sĩ, người nhà ông S. cho biết, trước đó bệnh nhân tự đốt nhà và dùng dao đâm lên người, gây nên các vết thương và làm chính mình bị bỏng. Nguyên nhân sự việc được cho rằng liên quan đến vấn đề cờ bạc của người đàn ông.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cho bệnh nhân thở máy, dùng thuốc an thần, chăm sóc vết thương, hồi sức, bù dịch, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên đến khoảng 13h ngày 22/4, bệnh nhân không qua khỏi.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 21/4, Trạm cấp cứu vệ tinh 115 nhận tin báo có trường hợp tự thiêu tại nhà ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Lập tức, Trạm điều xe cấp cứu cùng các nhân viên y tế đến hiện trường, tiếp nhận bệnh nhân sơ cấp cứu và đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Người đàn ông ở TPHCM bỏng 63% tử vong, gia đình khai tự đốt nhà - 2

Nơi cấp cứu ban đầu cho ông S. (Ảnh: CTV).

Thời điểm vào viện, người đàn ông tên S. trong tình trạng kích thích, bỏng nặng. Ngoài ra, bệnh nhân còn các vết cắt sâu ở vùng cổ, hai cổ tay và bụng. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng toàn thân, đa vết thương, nghi do tự đả thương.

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch, giảm đau, dùng kháng sinh. Sau đó, người đàn ông được bệnh viện cấp cứu ban đầu chuyển lên tuyến trên, với tiên lượng rất nặng.