Hành trình 9 năm kiếm con đầy nước mắt của cặp vợ chồng người dân tộc Dao

(Dân trí) - Lấy nhau sớm, vợ chồng chị Triệu Thị Liên và anh Triệu Văn Sơn (ở Yên Bái) không ngờ phải chờ đến 9 năm mới có được niềm vui có con. Trước đó chị có một lần mang thai nhưng lại chửa ngoài tử cung.

Mới đầu thấy chậm có tin vui, chị Liên chỉ nghĩ đơn giản, 1-2 năm không có con cũng không phải lo gì. Sang năm thứ 4, thứ 5 vợ chồng chị vẫn hy vọng. Nhưng đến năm thứ 6,7 thì hai vợ chồng bắt đầu sốt ruột vì không hiểu vì sao mãi không có con. 

Mong muốn căn nhà có thêm tiếng trẻ thơ, hai vợ chồng cố gắng làm lụng, tiết kiệm được một ít, lại đi khám chạy chữa. Chị Liên từng một lần có thai thế nhưng, niềm vui đến quá ngắn vì chị bị chửa ngoài tử cung. 

Căn nhà nhỏ trên núi vốn chẳng lớn là bao nhưng nhiều lúc chị Liên vẫn cảm thấy trống trải. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau chỉ mong có đứa con nhõng nhẽo bên cạnh. Đã có những lúc chị Liên muốn từ bỏ, vì không chịu được những lời dị nghị của mọi người xung quanh. Những lúc đấy, anh Sơn lại động viên vợ, vì cả hai đã đồng hành với nhau trên cả một chặng đường dài. 

Hành trình 9 năm kiếm con đầy nước mắt của cặp vợ chồng người dân tộc Dao - 1
Ảnh minh họa.

Năm 2016, lần đầu tiên vợ chồng chị Liên đi Hà Nội Khám. Lúc này, chị mới biết nguyên nhân vô sinh là do bản thân bị tắc vòi trứng, chồng chị bình thường. 

Thế nhưng số tiền để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm lên tới trăm triệu là con số khổng lồ với vợ chồng người nông dân sống dựa vào trồng trọt ở nương rẫy. Thu nhập một tháng của 2 vợ chồng 600.000- 700.000 đồng. 

May mắn sau đó, số phận đã mỉm cười với hai vợ chồng khi năm 2019, vợ chồng chị Liên cùng 9 cặp vợ chồng khác được nhận suất hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí bởi Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội. 

Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, đây là trường hợp khá thuận lợi trong số 10 ca làm IVF miễn phí tại bệnh viện khi thành công ngay lần đầu. Chuyển phôi chỉ mới 6 ngày, hai vợ chồng đã hồi hộp thử thai thấy hai vạch. Chị mang thai đôi.

Tuy nhiên, nếu như Liên thuận lợi mới một lần chuyển phôi đã thành công chuyển phôi thì hành trình mang thai của chị lại không hề đơn giản.

3 tháng đầu nghén nặng, chị sụt đến gần 15kg, uống nước lọc cũng nôn. Chị Liên phải nằm tại viện theo dõi từ lúc đầu cũng vì nghén nặng. Thậm chí có một tháng, chị được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai vì nghi cường giáp.

Thời gian đầu chồng phải ở viện chăm, động viên, bóp tay bóp chân cho vợ đỡ mỏi. Thời gian sau thai ổn định, anh Sơn sắp xếp về làm nương. Ở viện có các bác sĩ hỗ trợ tận tình.

Sụt đến 15kg, có lúc phải thở oxy nhưng chị Liên vẫn quyết tâm giữa con. Đến nay hai bé gái nặng hơn 2,2kg. Theo lịch sinh dự kiến thì khoảng đầu tuần sau, chị Liên sẽ về Yên Bái để chuẩn bị sinh. 

Hành trình 9 năm kiếm con đầy nước mắt của cặp vợ chồng người dân tộc Dao - 2

.

Với mong muốn san sẻ bớt gánh nặng cũng như tiếp sức cho các cặp vợ chồng trong hành trình thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ như vợ chồng chị Liên, từ ngày 12/6 đến 12/7, Bệnh viện nhận hồ sơ hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí cho 10 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn hoàn cảnh khó khăn.

Tùy từng trường hợp, chi phí một lần thụ tinh trong ống nghiệm trung bình khoảng 70-90 triệu đồng. Theo BS Hiền, tỷ lệ thành công một lần chuyển phôi tại bệnh viện đạt 55-60%. 

Nam Phương