Hành trình 3 tháng "cân não" cứu sống bé sinh non 900g, đẻ rơi ven đường
(Dân trí) - Bị đẻ rơi bên đường khi mới được 26 tuần, nặng vỏn vẹn 900g, bé trai vượt qua hàng loạt nguy cơ tử vong để hồi phục ngoạn mục sau 3 tháng điều trị.
Ngày 21/3, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội vui mừng thông báo một kỳ tích trong y khoa. Em bé đẻ rơi bên đường khi mới 26 tuần, vượt chặng đường 50km đến viện đã hồi phục, được xuất viện sau gần 100 ngày nằm viện.
Trước đó, rạng sáng 11/12/2024, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp nhận bé trai N.A.K. (Ba Vì, Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch: ngừng thở, tím tái, mạch chậm, hạ thân nhiệt.
Người nhà bệnh nhi cho biết, em bé bị đẻ rơi cách Bệnh viện Quân Y 105 chỉ 2km, phải đặt nội khí quản cấp cứu trước khi được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Em bé thời điểm mới nhập viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tích cực, cho thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và duy trì thân nhiệt trong lồng ấp.
"Hành trình giành giật sự sống cho bé K. kéo dài suốt 3 tháng với hàng loạt thử thách: thở máy kéo dài, điều trị đóng ống động mạch, nhiễm khuẩn, bệnh võng mạc trẻ sinh non và loạn sản phổi phế quản", Bệnh viện Nhi Hà Nội thông tin.
Với nhiều nỗ lực của các bác sĩ, em bé dần hồi phục, chuyển từ thở máy tần số cao sang oxy hỗ trợ và cuối cùng có thể tự thở hoàn toàn. Hiện bé đã đạt 3kg, ăn ngủ tốt, được xuất viện ngày hôm nay (21/3).

Em bé hồi phục ngoạn mục (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Theo các chuyên gia, trẻ sinh non dưới 1.000g dù được sinh tại bệnh viện chuyên khoa cũng có tỷ lệ tử vong cao. Trong khi đó, bé K. phải vượt 50km mới đến được bệnh viện, khiến quá trình điều trị càng cam go hơn.
Ngày bé xuất viện, gia đình không giấu được niềm vui và xúc động. Câu chuyện của bé K. là minh chứng cho sự tiến bộ của y học và nguồn động viên lớn lao cho những gia đình có con sinh non đang từng ngày chiến đấu vì sự sống.