Bộ trưởng Y tế lên chuyến xe yêu thương, tiễn bệnh nhân về quê đón Tết

Hồng Hải

(Dân trí) - Chiều 1/2 tại Bệnh viện K, 360 người bệnh được sắp xếp 13 chuyến xe đưa về quê ăn Tết. Trưa cùng ngày, 2.000 người đã tham dự bữa cơm tất niên sớm tại bệnh viện, trước khi trở về nhà.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, đây là năm thứ 8 bệnh viện phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng cùng các đơn vị khác tổ chức chuyến xe yêu thương, đưa người bệnh về tận quê ăn Tết.

Đón Tết Giáp Thìn 2024, bệnh viện chia làm 2 đợt, đợt 1 diễn ra vào chiều 1/2, với 360 người bệnh được xe đưa về tận nhà. Tiếp đến sáng 27 tháng Chạp, các bệnh nhân còn lại sẽ được các chuyến xe yêu thương đưa về nhà.

Các chuyến xe yêu thương miễn phí được sắp xếp hợp lý đưa người bệnh về quê ăn Tết theo các tuyến: Hải Dương - Hải Phòng; Thái Bình - Nam Định; Phú Thọ - Tuyên Quang; Thái Nguyên - Bắc Kạn; Hòa Bình - Sơn La; Yên Bái - Lào Cai; Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn; Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Y tế lên chuyến xe yêu thương, tiễn bệnh nhân về quê đón Tết - 1

Bộ trưởng Y tế lên từng xe để thăm hỏi, tiễn người bệnh về quê ăn Tết (Ảnh: Thái Hà).

Có mặt tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã lên từng chuyến xe, trao tặng lì xì, dặn dò người bệnh về quê ăn Tết.

Bộ trưởng đánh giá, những chuyến xe yêu thương rất nghĩa tình, giúp người bệnh thuận lợi trở về nhà đón Tết.

Bộ trưởng Y tế lên chuyến xe yêu thương, tiễn bệnh nhân về quê đón Tết - 2

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện thăm hỏi, trao quà cho những bệnh nhân nặng không thể tham dự bữa cơm tất niên sớm (Ảnh: Thái Hà).

Trưa cùng ngày, Bệnh viện K cũng tổ chức bữa cơm tất niên sớm, với những món ăn cổ truyền ngày Tết như bánh chưng, nem, giò... cho 2.000 người bệnh, thân nhân người bệnh ở bệnh viện.

"Nhiều gia đình vợ chăm chồng, mẹ chăm con, anh trai chăm em sau những ngày chiến đấu với bệnh tật, được bình dị ngồi ăn cơm cùng nhau, khi Tết đến thật gần. Những đồng phòng (người bệnh cùng phòng) dặn dò nhau về quê ăn Tết giữ sức khỏe, đón một năm mới bình an, vững tin để cùng nhau chiến thắng bệnh tật", GS Quảng nói.

Bộ trưởng Y tế lên chuyến xe yêu thương, tiễn bệnh nhân về quê đón Tết - 3

Người bệnh tham gia bữa cơm tất niên sớm trước khi được trở về nhà đón Tết (Ảnh: Hồng Hải).

Ban Lãnh đạo bệnh viện gửi lời chúc mừng và trao những phong bao lì xì may mắn, chúc sức khỏe và bình an đến với người bệnh và đi từng bàn chúc mừng, động viên mỗi người.

Với các bệnh nhân không đủ sức khỏe để tham dự bữa cơm tất niên, đại diện bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao những phần quà và 600 xuất cơm vừa đảm bảo dinh dưỡng tại phòng bệnh.

"Trong dịp Tết, Bệnh viện sẽ chuẩn bị những phần cơm cho người bệnh ở lại điều trị, để họ có thể yên tâm hơn, ấm lòng hơn dù phải xa nhà trong dịp Xuân mới sang", Giám đốc Bệnh viện K cho biết.