Bé trai hôn mê sâu sau tiểu phẫu đã không thể qua khỏi

(Dân trí) - Chỉ thực hiện tiểu phẫu lấy dụng cụ kết hợp xương, bé trai 7 tuổi rơi vào hôn mê, chết não. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng tổn thương não không phục hồi, bệnh nhi không qua được nguy kịch.

Sáng 19/7, anh Lữ Đoàn Thủy (36 tuổi ngụ tại Bù Đốp, Bình Phước) đau đớn cho biết, con trai anh là bé Lữ Đoàn Phi Công (7 tuổi) đã mất. “Đến nay, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, nơi thực hiện tiểu phẫu lấy dụng cụ kết hợp xương khiến con tôi tử vong vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích nào. Dù rất đau lòng nhưng chúng tôi sẽ thực hiện giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trước khi đưa bé về lo hậu sự”.

Bé trai hôn mê sâu sau tiểu phẫu đã không thể qua khỏi - 1

Bệnh nhi không qua khỏi sau nhiều ngày nguy kịch

Như Dân trí thông tin, ngày 3/4 khi đang chơi với nhóm trẻ hàng xóm, bé Phi Công trèo lên cây điều trong vườn nhà thì bị té từ độ cao khoảng 2m xuống đất bị gãy tay, Cháu được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Ngày 4/4, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cho bé và hẹn tái khám vào ngày 13/7.

Đến hẹn, gia đình đưa bé đến thăm khám, các bác sĩ cho nhập viện ngày 13/7 và chỉ định phẫu thuật vào sáng 14/7 để lấy dụng cụ (đinh) đã sử dụng để kết hợp xương ở lần phẫu thuật trước. Cuộc tiểu phẫu cho bé bắt đầu khoảng 9 giờ nhưng đến 5 giờ chiều vẫn không có thông tin gì. Gia đình nóng lòng gặng hỏi y bác sĩ nhiều lần nhưng không được nên đi thẳng vào khoa bệnh để tìm thì thấy bé đã hôn mê, phải thở máy.

Cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM trong tình trạng mê sâu, co giật toàn thân, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng qua nội khí quản. Các bác sĩ đã hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp, cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc chống co giật, chống phù não, điều trị kháng sinh phổ rộng. Tuy nhiên, bé có diễn tiến xấu, sau 5 ngày điều trị tích cực bệnh nhi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Vân Sơn