Bé gái sốc, phải thở máy chỉ vì một vết ong đốt

Minh Nhật

(Dân trí) - Người nhà cho biết, khoảng 22h, bệnh nhân bị ong mật bay vào nhà và đốt vào mi mắt.

Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 13 tuổi trong tình trạng phù nề vùng mặt, ho, khó thở, tức ngực, mệt nhiều, mạch nhanh, huyết áp tụt do bị ong mật đốt vào mi mắt.

Người nhà cho biết, khoảng 22h ngày 9/7, bệnh nhân bị ong mật bay vào nhà và đốt vào mi mắt. Khi phát hiện ra ong đốt (khoảng 3 đến 5 phút) gia đình đã ngay lập tức rút nọc ong ra thì tại chỗ đốt nổi ban.

Tại vết đốt xuất hiện sưng, đỏ rồi nhanh chóng nổi hàng loạt nốt mề đay, ban đỏ khắp cơ thể (tính theo giây). Ngay sau đó, gia đình đưa con đến cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bé gái sốc, phải thở máy chỉ vì một vết ong đốt - 1

Bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Quãng thời gian tới bệnh viện chỉ 4km, mất khoảng 10 phút đi xe nhưng khi đi được 1km cháu quá chóng mặt. Tôi đã động viên cháu cố gắng lên. Khi 2 bố con vào đến bệnh viện, mắt của cháu đã sưng phù, không mở được", bố bệnh nhân chia sẻ.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc phản vệ độ 3 do ong đốt. Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử trí tình trạng phản vệ do ong đốt. Bệnh nhân được tiêm chống sốc, truyền dịch, thở oxy và theo dõi sát các chỉ số huyết áp, mạch, nhịp thở.

Tuy nhiên sau xử trí ban đầu, tình trạng phản vệ của bệnh nhi vẫn tiến triển nặng lên, khó thở, suy hô hấp, huyết áp tụt, được đặt ống nội khí quản (ống thở) cấp cứu, truyền nhanh dịch, duy trì các thuốc vận mạch (các thuốc nâng huyết áp) liều cao nhưng huyết áp vẫn ở mức thấp.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực. Tại khoa, bệnh nhân vẫn tiếp tục duy trì thở máy, thuốc vận mạch, đánh giá chỉ số huyết động (chỉ số về hoạt động của hệ tuần hoàn) và lọc máu liên tục...

Sau một thời gian can thiệp và xử trí tích cực, bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, thoát khỏi tình trạng nguy kịch, huyết động dần ổn định, giảm dần các thuốc vận mạch.

Khi tình trạng ổn định hơn, các bác sĩ đã quyết định dừng an thần, để bệnh nhân tỉnh dậy, bỏ máy thở và rút ống nội khí quản. Ngày 15/7, bệnh nhân đã được ra viện.

ThS.BS Đoàn Duy Thành, Khoa Hồi sức tích cực cho biết: "Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính ở mức độ nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không điều trị kịp thời. Bệnh nhân này vô tình bị ong đốt, chỉ một nốt mà rất nặng.

Nếu bệnh nhân đến muộn hơn thì rất có thể dẫn đến tử vong. Bệnh nhân bị sốc phản vệ có thể dẫn đến giãn mạch, trụy tim nặng nề. Nếu phát hiện, xử trí muộn hoặc xử trí không phù hợp thì bệnh nhân nguy cơ tử vong cao".

Sốc phản vệ diễn biến rất nhanh nhưng cải thiện cũng rất nhanh. Theo BS Thành, sau khi ra viện, bệnh nhân nên đi kiểm tra về dị ứng miễn dịch để làm test dị nguyên.

"Làm test dị nguyên để phát hiện ra có dị ứng với những căn nguyên nào khác nữa không, bởi vì là tất cả mọi thứ đều có thể gây dị ứng. Đặc biệt thường thấy: nọc côn trùng (nọc ong, nọc rắn, nọc bọ cạp…); thực phẩm từ sữa (sữa bò, phô mai); đậu, lạc, phấn hoa, hóa chất, thuốc..." BS Thành nhấn mạnh.