Chờ quyết đấu U22 Việt Nam, Indonesia tập từ sáng sớm

(Dân trí) - Ngoài buổi tập làm quen sân Rizal Memorial trước trận chung kết, U22 Indonesia đã bất ngờ ra sân tập từ sáng sớm, chuẩn bị cho trận quyết đấu với U22 Việt Nam.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng tại SEA Games 30, HLV Indra Sjafri đã “lùa” các cầu thủ ra sân tập từ 6h sáng nay. Không chỉ bất ngờ tập vào lúc sáng sớm, U22 Indonesia còn nói không với giới truyền thông, như U22 Việt Nam.

Rõ ràng HLV Indra Sjafri đang muốn có sự tập trung cao nhất, và rèn lại những bài đối phó với U22 Việt Nam trong trận chung kết. Ở trận vòng bảng trước đó, U22 Indonesia nhận trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam, nhưng HLV Indra Sjafri cho biết toàn đội đã quên thất bại này và sẽ “phục thù” trong trận chung kết.

Chờ quyết đấu U22 Việt Nam, Indonesia tập từ sáng sớm - 1

HLV Indra Sjafri

“Chúng tôi phải học cách không được phạm sai lầm khi gặp lại U22 Việt Nam ở trận chung kết. Toàn đội đã dậy sớm vào sáng nay để tập luyện. Về buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu, chúng tôi sẽ mở cửa với truyền thông Indonesia và đóng với các nước khác. Dĩ nhiên, trong đó có Việt Nam”, chiến lược gia đội bóng xứ vạn đảo Indra Sjafri cho biết.

Lý giải thêm về quyết định cho các cầu thủ tập vào sáng sớm, HLV Indra Sjafri nói: “Ở Indonesia chúng tôi thường tập buổi sáng và chúng tôi suy nghĩ phải thức dậy sớm trước khi hoa hồng nở. Chỉ có chăm chỉ tập luyện mới có thành công”.

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia rất được chờ đợi. Dù giành chiến thắng ở vòng bảng nhưng theo đánh giá, cơ hội đang chia đều cho cả hai đội. Nếu như U22 Indonesia có 1-2 trường hợp bỏ ngỏ khả năng ra sân, thì U22 Việt Nam chắc chắn không có sự phục vụ của đội trưởng Quang Hải.

Chờ quyết đấu U22 Việt Nam, Indonesia tập từ sáng sớm - 2

Trước câu hỏi về tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột là Maulana và Osvaldo, HLV U22 Indonesia nói: “Osvaldo đã bình phục. Chúng tôi và U22 Việt Nam đều ghi đến 21 bàn thắng tính đến trước trận chung kết. Toàn đội quyết tâm cao độ. Chúng tôi chưa vô địch SEA Games kể từ năm 1991. Đây là cơ hội để U22 Indonesia làm nên lịch sử”.“Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án để đối phó với U22 Việt Nam. Họ là đội bóng mạnh, với 1 HLV giỏi. Thật thú vị khi gặp lại ông ấy ở trận chung kết. Tôi thấy có rất đông phóng viên Việt Nam, nhưng đó không phải là vấn đề. Ngày mai sẽ là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi và cả người dân Indonesia”, HLV Indra Sjafri chốt lại.

Hoàng Quốc (từ Manila)