1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Vụ bắt nữ thực khách quỳ lạy: Chủ quán Nhắng nướng nhận 12 tháng tù giam

Bá Đoàn

(Dân trí) - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 12 tháng tù giam, bị cáo Lăng Văn Vân 9 tháng tù giam cùng về tội làm nhục người khác.

Vụ bắt nữ thực khách quỳ lạy: Chủ quán Nhắng nướng nhận 12 tháng tù giam - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân tại phiên tòa

Sáng nay, 2/10, TAND thành phố Bắc Ninh tổ chức  xét xử lưu động  bị cáo Nguyễn văn Thiện (SN 1973, chủ quán Nhắng nướng bắt nữ thực khách quỳ lạy) và bị cáo Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội “làm nhục người khác”.

Thẩm phán Nguyễn Văn Hồng làm chủ tọa phiên tòa.

Rất đông người dân có mặt tại phiên xử. Do thiếu chỗ ngồi, nhiều người phải đứng ở ngoài hội trường để theo dõi. Lực lượng công an, dân phòng được huy động để phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự phiên xét xử.

Vụ bắt nữ thực khách quỳ lạy: Chủ quán Nhắng nướng nhận 12 tháng tù giam - 2

Bị hại Dương Thị Hiền tại phiên tòa

Vụ bắt nữ thực khách quỳ lạy: Chủ quán Nhắng nướng nhận 12 tháng tù giam - 3

Rất đông người dân tham dự phiên tòa

Vụ bắt nữ thực khách quỳ lạy: Chủ quán Nhắng nướng nhận 12 tháng tù giam - 4

Nhiều người dân phải đứng ở ngoài hội trường để theo dõi phiên xử

Tại toà, chị Hiền - cô gái bị chủ quán nướng bắt quỳ xin lỗi vì chê đồ ăn có sán - đã bật khóc kể lại những sợ hãi bản thân đã từng trải qua. "Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã hoảng loạn, chỉ biết nhốt mình trong phòng, không dám gặp con cái, không về quê vì sợ...", chị Hiền bật khóc nói.

Bị hại cho rằng, việc Thiện gây ra với mình có thể là do sự nóng tính của bị cáo. Các bị cáo đã ăn năn, hối cải, xin lỗi bị hại. Vì vậy, bị hại mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo để họ có thể sớm trở về với gia đình và không muốn bồi thường gì thêm.

"Mong toà xét xử bản án nhẹ nhất để bị cáo sửa sai lỗi lầm, sớm được trở về nhà. Tôi mong qua sự việc này, các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai và biết sửa sai", chị Hiền bày tỏ thêm.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân thừa nhận nội dung của bản cáo trạng là hoàn toàn chính xác. Bị cáo biết việc làm của mình là sai và bản thân cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Cả 2 bị cáo nhận thức được việc làm của mình khiến cho chị Hiền bị tổn thương về tinh thần cũng như vật chất. Chủ quán Nhắng nướng gửi lời xin lỗi bị hại và hứa sẽ không trả thù. Bị cáo mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm được về tái hòa nhập với cộng đồng.

"Trước khi phiên xét xử diễn ra, gia đình bị cáo cũng đã đến xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân", Thiện nói.

Đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với nội dung vụ án. Qua đó, Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiện  mức án từ 10- 12 tháng tù, bị cáo Lăn Văn Vân từ 6-9 tháng tù.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 12 tháng tù giam, bị cáo Lăng Văn Vân 9 tháng tù giam về tội làm nhục người khác.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 17/8.2020, chị D.T.H. (SN 1993) cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện (đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) do Nguyễn Văn Thiện là chủ quán.

Quá trình ăn, chị H. phát hiện trong món lòng lợn có sán nên gọi nhân viên của quán và yêu cầu gặp người quản lý của quán ăn nhưng không được. Sau đó, chị H. thanh toán tiền và đi về.

Do bức xúc nên sau đó chị H. đăng thông tin sự việc lên mạng xã hội và được nhiều lượt chia sẻ. Nguyễn Văn Thiện cho rằng người phụ nữ này thông tin không đúng sự thật, phá chuyện làm ăn của quán nên cho nhiều người truy tìm chủ nhân bài viết. 

Sau khi tìm được, người đàn ông này đã đưa người phụ nữ về quán ăn để đe dọa, bắt quỳ gối xin lỗi, yêu cầu xóa bài viết trước đó và viết bài đính chính. Nhóm người này còn quay live stream cảnh dọa nạt người phụ nữ. Trước thái độ hung hãn và bị đàn em của chủ quán vây quanh, chủ nhân bài viết không dám đứng dậy. Người phụ nữ trẻ liên tục khóc lóc, van xin nhưng nhóm người này vẫn không buông tha.

Thiện ngồi trên ghế liên lục có những lời nói hăm doạ và văng tục như: "Trừ khi về quê chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất tao cũng móc mày lên"; "Tao mở quán ăn này 10 năm rồi, chưa có ai dám nói gì. 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…”.

Ít ngày sau đó, các đối tượng Thiện và Vân đã bị bắt giữ.