1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy tìm "sát thủ" cắt cổ 2 phụ huynh đang đón con trước cổng trường

(Dân trí) – Trong lúc đứng đón con, 2 phụ huynh đã bị một kẻ lạ mặt dùng dao cắt vào cổ gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào chiều 27/8 ngay trước cổng trường tiểu học Tân Tạo A (đường Lộ Tẻ, KP.3, phường Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TPHCM).

Cổng trường nơi hai phụ huynh bị cắt cổ khi chờ đón con
Cổng trường nơi hai phụ huynh bị cắt cổ khi chờ đón con

Thông tin ban đầu, khoảng 16h20’ anh Phan Văn Phúc (28 tuổi) và anh Hồ Đức Nhuần (31 tuổi, cùng quê ở Vĩnh Long) đứng trước cổng trường Tân Tạo A để đón con. Bất ngờ từ đằng sau, một thanh niên lao tới dùng dao Thái Lan cứa mạnh vào cổ anh Phúc và anh Nhuần.

Ngay sau đó nhiều phụ huynh khác la lớn “cắt nhầm người rồi” nên tên “sát thủ” vội vàng nhảy lên chiếc xe tay ga đậu sẵn gần đó tẩu thoát. Theo nhiều nhân chứng, hung thủ cao khoảng 1,7m, da ngăm đen, mặc áo sơ mi màu xám.

“Lúc đó, nhiều phụ huynh tưởng giang hồ đánh nhau nên bỏ chạy tán loạn hoặc nhanh chóng đưa con họ rời khỏi cổng trường. Máu ra nhiều quá nên tôi phải gửi con lại rồi chạy đến bệnh viện gần đó sơ cứu rồi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi không biết hung thủ có vấn đề về thần kinh hay không? Chứ tôi chưa hề gặp mặt hay mâu thuẫn gì với tên này cả” – Anh Nhuần kể.

Anh Phúc đang được điều trị tại bệnh viện
Anh Phúc đang được điều trị tại bệnh viện

Còn với nạn nhân Phúc, bác sĩ Nguyễn Anh Phi – Khoa ngoại bệnh viện đa khoa Quốc Ánh cho biết, bệnh nhân vào cấp cứu với vết đứt ở cổ, sát thực quản. Tuy nhiên, vết dao không cắt vào những vùng nguy hiểm như động mạch, tĩnh mạch hay thực quản nên các bác sĩ đã phẫu thuật nhanh chóng vết thương cho nạn nhân. Hiện Phúc đã tỉnh lại và sức khỏe ổn định.

Công an Q.Bình Tân đã cử lực lượng xuống hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Trung Kiên