1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trùm mafia Mỹ quyết hoàn lương vì tình yêu

Linh Phong

(Dân trí) - Lời khuyên của người yêu khiến một trùm mafia Mỹ, người từng kiếm 8 - 10 triệu USD mỗi tuần trong thập niên 70 - quyết định nhận tội, hợp tác với Chính phủ, để thoát khỏi cuộc đời tội lỗi.

"Năm 1975, tôi đã tham gia nghi lễ gia nhập băng đảng Colombo. 5 người cùng tuyên thệ với tôi hôm đó đều đã chết. Nói vậy để bạn hiểu tôi đã may mắn thế nào", Michael Franzese, trùm mafia lừng lẫy một thời ở Mỹ, phát biểu trong một cuộc trò chuyện với kênh LAD Bibble TV.

Cha của Michael là John Franzese, một thủ lĩnh trong băng đảng Colombo. Ngay từ thập niên 60, John đã phải ra tòa nhiều lần với các tội danh khác nhau. Vì thế, Michael thường xuyên đối mặt với hành vi bắt nạt, trêu chọc của bọn trẻ cùng trường. Để phản kháng, Michael thường đánh nhau với những kẻ bắt nạt.

Tuy là một trùm xã hội đen nhưng John luôn cố gắng duy trì một gia đình chuẩn mực. John không muốn con trai gia nhập giới tội phạm mà muốn con trở thành bác sĩ. Bởi vậy ông đã rất mừng khi Michael đăng ký học chương trình chuẩn bị cho sinh viên y khoa tại Đại học Hofstra. 

Song số phận không chiều theo ý muốn của John. Vào năm 1967, John Franzese chỉ đạo một vụ cướp ngân hàng và sa lưới, nhận án tù 50 năm. Sau biến cố của cha, Michael quyết định thôi học để kiếm tiền giúp gia đình. Nhờ vài đồng bọn của cha giúp, ông gia nhập băng đảng Colombo rồi bị bắt tới 4 lần trước tuổi 22. Tuy nhiên, ông không phải nhận bản án nào sau 4 lần ra tòa.

Trùm mafia Mỹ quyết hoàn lương vì tình yêu - 1

Michael Franzese từng kiếm 8 - 10 triệu USD mỗi tuần trước khi bị bắt. (Ảnh: Daily Star).

Hoạt động nổi bật nhất của Michael là gian lận thuế xăng trong 8 năm. Kết hợp với mafia Nga, ông cùng các thuộc hạ đi tới nhiều bang để bán xăng. Vào giai đoạn hoàng kim, băng đảng thu về 8 - 10 triệu USD mỗi tuần. Nhờ mang nguồn thu khổng lồ về cho tổ chức, Michael được bổ nhiệm vào vị trí "đội trưởng".

Trong những năm cuối độ tuổi đôi mươi, Michael đã có máy bay phản lực riêng, một trực thăng Bell, một ngôi nhà rộng 7.000m2 ở Long Island (thành phố New York) một ngôi nhà ở bang Florida và một ngôi nhà trên bãi biển ở bang California.

Ông ta đã lừa chính phủ liên bang Mỹ hơn 350 triệu USD bằng cách gian lận thuế xăng, trở thành một trong những người giàu nhất ở New York.

Năm 1986, khi Michael 35 tuổi, tạp chí Vanity Fair tuyên bố ông ta là một trong những người kiếm tiền nhiều nhất trong thế giới ngầm. Tạp chí Fortune xếp ông ta ở vị trí thứ 18 trong danh sách 50 trùm mafia giàu và quyền lực nhất.

Quyết định từ bỏ thế giới mafia vì người yêu

Rồi nhà chức trách bắt Michael vì tội lừa đảo. Theo luật chống gian lận ở bang New York, ông có thể nhận bản án từ 50 tới 100 năm nếu tòa án kết luận phạm tội. Lúc ấy, người yêu của Michael vào tù thăm ông, khuyên Michael hãy hoàn lương, tự cứu bản thân.

Trùm mafia Mỹ quyết hoàn lương vì tình yêu - 2

Sau khi hoàn lương thành công, Michael Franzese trở thành diễn giả, thường xuyên vào các trại giam để nói chuyện với những trẻ vị thành niên phạm pháp. (Ảnh: Daily Star.)

Lời khuyên của người yêu khiến Michael quyết định nhận tội để nhận bản án tù 10 năm. Theo thỏa thuận với cơ quan công tố, để nhận mức án ấy, ông ta phải trở thành nhân chứng để buộc tội các thành viên khác của băng đảng Colombo. Ngoài ra, ông ta còn phải nộp 15 triệu USD cùng toàn bộ tài sản khác để bồi thường thiệt hại cho chính phủ. Tổng chi phí pháp lý mà Michael phải chi để thuê luật sư bảo vệ bản thân cũng lên tới khoảng 100 triệu USD.

Hiểu rằng sau khi ra tù sẽ bị băng đảng Colombo truy sát, Michael đã rời khỏi New York và tới thành phố Los Angeles, bang California. Kết cục có hậu là người yêu vẫn chờ Michael ra tù để tổ chức đám cưới. Với đầu óc nhạy bén, ông kinh doanh thành công và trở thành nhà diễn thuyết. 

"Ngay sau khi tôi ra tù, một số tổ chức đã mời tôi diễn thuyết về chủ đề hoàn lương. Đối tượng mà tôi nói chuyện là những đứa trẻ hư hỏng, nghiện ma túy, phá thai, lạc lối. Tôi dành nhiều thời gian trong các trại giam để nói chuyện với những đứa trẻ phạm pháp. Câu chuyện của một cựu trùm mafia như tôi khiến nhiều đứa trẻ lắng nghe. Có lẽ tôi đã cứu nhiều cuộc đời lầm lỡ từ những buổi nói chuyện như vậy", Michael nói.

Hiện tại, Michael Frazese là thủ lĩnh cấp cao đầu tiên của một tổ chức mafia lớn ở Mỹ có thể đi lại thoải mái mà không cần sự bảo vệ của cảnh sát theo chương trình bảo vệ nhân chứng. Dù vi phạm lời thề im lặng và phản bội mafia, ông vẫn bình an vô sự. Hiện tại, ông là diễn giả nhiệt huyết, một nhà hoạt động xã hội và một người viết hồi ký về chính cuộc đời ông.

"Đôi khi tôi mơ thấy bản thân tôi đánh nhau, cuộc sống tội phạm là ngõ cụt. Bạn sẽ chết hoặc vào tù một ngày nào đó. Khi bạn vào tù, vợ bạn có thể bỏ bạn, và con sẽ không nhìn mặt bạn", Michael thổ lộ. 

Theo www.vanityfair.com
Dòng sự kiện: Hồ sơ mafia