1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trùm ma túy bật khóc, mong sớm đoàn tụ với con trai dưới suối vàng

(Dân trí) - Biết mình không còn đường về, Ích chỉ mong vợ và hai con gái đủ sức khỏe để chăm sóc cho nhau. Còn bị cáo, chỉ mong sớm được đoàn tụ với con trai duy nhất ở dưới suối vàng. Cậu bé ra đi tức tưởi mấy năm trước vì khẩu súng “lạ” ngay trong nhà mình!

Trùm ma túy bật khóc, mong sớm đoàn tụ với con trai dưới suối vàng

Người đàn ông gầy gò, trắng xanh đứng trước bục khai báo kia là Nguyễn Ngọc Ích (SN 1977, trú xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An). Ích bị cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên tới 30 bánh. Có lẽ, đã lường trước được hậu quả phải nhận nên Ích rất bình thản, khai rõ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xưng “con” với HĐXX…

Trùm ma túy bật khóc, mong sớm đoàn tụ với con trai dưới suối vàng - 1
Bị cáo Nguyễn Ngọc Ích thừa nhận một mình thực hiện hành vi mua 30 bánh heroin để đưa vào TP Hồ Chí Minh giao cho khách.

Hội trường xét xử hôm nay đông nghẹt, cộng với thời tiết nắng nóng càng trở nên ngột ngạt hơn. Phải đến cả trăm người đến dự khán phiên tòa, trong đó có vợ, 2 con gái, người thân và phần nhiều là hàng xóm láng giềng, bạn bè xã hội của Ích. Trong mắt bạn bè, Ích là “thằng sống được”, có nghĩa khí và “thoáng” với nhiều người nên ai cũng nghĩ Ích đánh bạc, không ngờ người đàn ông này lại dính dáng đến đường dây ma túy xuyên quốc gia!

“Từ hồi thằng con trai chết, mấy năm nay Ích trầm tính hơn. Tội thằng bé, không hiểu sao trong nhà Ích lại có khẩu súng tự chế, thằng bé không biết, mang ra nghịch, trúng đạn tử vong”, một người bạn của Ích tiết lộ.

Tại phiên tòa, Ích khai nhận, do nợ nần, cần tiền trả nên đã đi buôn ma túy. Đối tác của Ích là một người đàn ông tên là Hùng Hiệp ở TP Hồ Chí Minh nhưng Ích không biết địa chỉ, tên tuổi cụ thể. Để dễ làm ăn, Hiệp yêu cầu đưa hàng mẫu vào kiểm tra. Tháng 9/2018, Ích mua 1 gói ma túy đá và 2 gói heroin của một người Lào tên Tùng, nhờ Trần Đình Hợi (SN 1984, trú cùng xã) đưa vào TP Hồ Chí Minh giao cho người của Hùng Hiệp.

Tại TP Hồ Chí Minh, sau khi thử hàng, Hiệp đồng ý mua 30 bánh heroin, giá 190 triệu đồng/bánh. Ích về Nghệ An, bán chiếc xe ô tô được 1,1 tỉ, trích 120 triệu trả nợ, số còn lại làm vốn đi “làm ăn”.

Ích mua của Tùng 30 bánh heroin, giá 5.500 USD, trả trước 950 triệu, số còn lại thanh toán sau 3 ngày. Nguyễn Ngọc Ích giấu số ma túy trên trong balo, gọi Hợi đến chở xuống Vinh.

6h45 ngày 15/10/2018, khi xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 46, đoạn qua xã Vân Diên (Nam Đàn, Nghệ An) thì bị Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An dừng xe ô tô kiểm tra. Nguyễn Ngọc Ích và Trần Đình Hợi bị bắt quả tang cùng tang vật là 30 bánh heroin.

Trùm ma túy bật khóc, mong sớm đoàn tụ với con trai dưới suối vàng - 2

Ích nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Bị cáo không mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chỉ mong sớm được gặp lại con trai nơi suối vàng. Con trai độc nhất của Ích tử vong khi nghịch khẩu súng tự chế ở nhà mình.

Trong quá trình điều tra, ban đầu Trần Đình Hợi khai nhận cả hai lần đều biết Ích mua bán ma túy, giấu trong ba lô đựng quần áo. Tuy nhiên sau đó, người đàn ông này thay đổi lời khai, cho rằng không biết ba lô mà Ích giao cho mình đưa vào Sài Gòn cũng như chiếc ba lô Ích vứt lên cốp xe có chứa ma túy. Nguyễn Ngọc Ích cũng khẳng định không nói với Hợi về việc mua bán ma túy mà chỉ nhờ Hợi cầm ba lô “đựng quần áo” vào Sài Gòn. Cơ quan điều tra không chứng minh được Hợi có liên quan đến số ma túy trên nên đã thả ra sau 9 ngày tạm giữ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Ích thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Ích khẳng định một mình mình thực hiện hành vi mua bán ma túy, không liên quan đến Hợi.

Khi được nói lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Nguyễn Ngọc Ích bật khóc: “Bây giờ bị cáo chỉ mong vợ và hai con gái của bị cáo khỏe mạnh để chăm sóc nhau. Còn bị cáo sớm về với con trai là được thôi”.

HĐXX vào nghị án, người vợ của Ích bế hai con lên, khẩn khoản xin cán bộ dẫn giải cho cha con gặp nhau. Ánh mắt cầu khẩn đầy nước mắt của người mẹ và khuôn mặt trẻ thơ khiến người cán bộ không nỡ từ chối.

Ích choàng tay bị còng, ôm lấy con gái lớn khoảng 5 tuổi, áp khuôn mặt mình vào đôi má phúng phính của con, nước mắt lã chã rơi. Đứa con út còn quá bé, lâu ngày không được gặp bố nên nó thấy lạ, nhất định không để bố bế. Ích dỗ dành, cầm lấy bàn tay bé xíu của con nhưng con bé cứ rụt tay lại, khuôn mặt đầy lo lắng.

Trùm ma túy bật khóc, mong sớm đoàn tụ với con trai dưới suối vàng - 3
HĐXX kiến nghị Viện KSND và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Trần Đình Hợi trong vụ án vì cho rằng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Hợi có biết việc Ích mua bán ma túy.

Ích dặn vợ cố gắng chăm sóc, nuôi dạy hai con nên người, dặn em trai thay mình làm tròn đạo hiếu với cha mẹ, giúp đỡ chị dâu chăm sóc các cháu.

Chủ tọa phiên tòa nhận định Nguyễn Ngọc Ích có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật nhưng số lượng ma túy mà bị cáo mua bán là đặc biệt lớn, do vậy, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Ích tử hình.

Căn cứ vào lời khai ban đầu của Trần Đình Hợi tại cơ quan điều tra và diễn biến tại phiên tòa cho thấy người đàn ông này có dấu hiệu liên quan đến vụ án chứ không đơn thuần là người làm chứng. HĐXX kiến nghị Viện KSND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Trần Đình Hợi trong vụ việc.

Hoàng Lam