1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Nữ sinh vay app bị 400 số điện thoại khủng bố, ghép ảnh trên bàn thờ

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Vay tiền qua app (ứng dụng) để chuộc giấy tờ xe bị mất và không khả năng trả nợ, một nữ sinh ở huyện Bình Chánh (TPHCM) bị gọi điện khủng bố, ghép ảnh trên bàn thờ...

Ngày 30/12, ông Đ.P.T. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng con gái (22 tuổi, sinh viên một trường ở TPHCM) đến trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo về việc liên tiếp bị gọi điện thoại uy hiếp đòi nợ.

TPHCM: Nữ sinh vay app bị 400 số điện thoại khủng bố, ghép ảnh trên bàn thờ - 1

Các app mà nữ sinh vay tiền (Ảnh: Hoàng Thuận).

Chia sẻ với phóng viên, nữ sinh 22 tuổi cho biết, tháng 9/2022, em bị mất giấy tờ xe và có người liên hệ chuộc lại với số tiền 8 triệu đồng.

Không có tiền và sợ gia đình la rầy, nữ sinh vay tiền qua app 5 triệu đồng và được nhận 3,5 triệu đồng. Do chưa đủ tiền, nữ sinh tiếp tục vay qua app khác 5 triệu đồng và được nhận 4 triệu đồng (số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của nữ sinh).

Theo nữ sinh 22 tuổi, chỉ cần cài app trên điện thoại và xác minh bằng cách chụp hình chứng minh nhân dân là có thể vay tiền. Thời hạn trả tiền gốc lẫn lãi trong một tuần. Sau đó, nữ sinh bỏ thêm 500.000 đồng để chuộc giấy tờ xe.

Sau khi vay tiền từ 2 app, nữ sinh không có khả năng trả nên tiếp tục vay tiền (2-5 triệu đồng) của nhiều app khác. "Do không có tiền nên em vay 34 app khác nhau để trả xoay vòng. Em đã trả khoảng 50 triệu đồng và còn nợ hơn 140 triệu đồng. Họ dùng hơn 400 số điện thoại để gọi đòi tiền", nữ sinh nói.

TPHCM: Nữ sinh vay app bị 400 số điện thoại khủng bố, ghép ảnh trên bàn thờ - 2

Nhóm đòi nợ ghép ảnh nữ sinh trên bàn thờ để uy hiếp tinh thần (Ảnh: Hoàng Thuận).

Ông Đ.P.T. kể lại, khoảng 3 ngày trước, khi đang làm việc thì có người gọi điện đến chửi, uy hiếp buộc trả tiền. Lúc này ông mới biết con gái đã vay tiền qua app.

Ngoài gọi ông T., nhóm đòi nợ còn liên lạc nhiều người thân của nữ sinh, ghép ảnh nữ sinh trên bàn thờ, đưa lên mạng xã hội để thúc ép trả tiền. Bị khủng bố liên tục, cha con ông T. phải tháo sim điện thoại và đến Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo, nhờ giúp đỡ.