1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thảm sát 3 người nhà vợ cũ, đến tòa vẫn tiếp tục đòi giết người

Trung Thi

(Dân trí) - Cho rằng nhà vợ cũ cấm cản không cho thăm con, Đoàn Minh Hải đã ra tay sát hại dã man 3 người trong gia đình này để trả thù. Tại phiên tòa xét xử, bị can này vẫn manh động.

Ngày 12/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) bị truy tố về tội Giết người.

Theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 BLHS với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Thảm sát 3 người nhà vợ cũ, đến tòa vẫn tiếp tục đòi giết người - 1

Bị cáo Đoàn Minh Hải bị cáo buộc giết 3 người nhà vợ cũ.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp cáo buộc Hải đã dùng hung khí giết vợ cũ và cha mẹ vợ vì không cho thăm con chung.

Khi được lực lượng chức năng dẫn giải đến phiên tòa để xét xử, đối tượng Hải đã manh động khi thấy N.H. (em trai vợ cũ), nhiều lần hét lớn về phía H.: "Thằng kia, tao giết mày".

Nghe tiếng hét lớn của Hải, con gái của bị cáo này la khóc, Hải mới dừng lại dỗ dành: "Nín đi con, để mua bánh cho ăn". 

Thảm sát 3 người nhà vợ cũ, đến tòa vẫn tiếp tục đòi giết người - 2

Đối tượng Hải hét lớn khi thấy anh N.H. (em trai vợ cũ), đòi giết.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Đoàn Minh Hải và N.T.D. (SN 1994) chung sống trên cơ sở tự nguyện nhưng không đăng ký kết hôn, hai người có với nhau một con gái.

Vào tháng 9/2020, TAND thị xã Đông Hòa xét xử không công nhận Đoàn Minh Hải và chị D. là vợ chồng, giao con chung cho người mẹ nuôi dưỡng; Hải có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được ngăn cản.

Sau đó Hải cho rằng mình đến thăm con gái thì bị gia đình cấm cản nên nảy sinh bực tức, từ đó có ý định giết cả gia đình nhà vợ.

Vào khoảng 12h ngày 28/5, Hải chuẩn bị búa và dao sau đó di chuyển qua nhà chị D. Đến khoảng 13h45 cùng ngày, Hải lấy búa và dao lần lượt sát hại chị D. và cha mẹ vợ là ông N.C. (SN 1962), bà L.T.L. (SN 1964).

Gây án xong, Hải đóng cửa chính rồi ẵm con gái về nhà mình, thay quần áo mới. Sau đó, Hải quay lại nhà chị D. Tại đây, Hải dọn dẹp hiện trường gây án, đồng thời đi xuống bếp lấy búa và rựa với mục đích chờ anh N.H. (em trai chị D.) về sẽ ra tay giết, nhưng không thấy anh H. nên Hải đi về.

Hải tiếp tục quay lại nhà chị D. lần thứ 2 với mục đích chờ anh H. về để ra tay sát hại, tuy nhiên không thấy anh H. nên lên xe máy về nhà thu dọn quần áo để lẩn trốn vào TPHCM.

Tại TPHCM, Hải xin ngủ nhờ nhà bạn bè, đồng thời gọi điện xin tiền nhiều người để ăn uống.

Ngày 29/5, Hải bị lực lượng công an bắt giữ.