1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tên cướp ngân hàng ở Bình Dương: "Chị không đưa tiền là chị chết"

Phạm Diện

(Dân trí) - Tên cướp ném túi về phía thủ quỹ ngân hàng rồi leo lên quầy giao dịch nói: "Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng. Chị không đưa là chị chết".

Theo điều tra của Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương), để thực hiện vụ cướp ngân hàng, Nguyễn Tấn Phát (SN 1997, ngụ phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã nghiên cứu kĩ lưỡng trước khi ra tay.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 17/4, Phát điều khiển xe máy đến dựng tại hẻm nhà dân cạnh Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng (quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) rồi đi bộ vào ngân hàng, ngồi ở ghế tầng trệt quan sát.

Tên cướp ngân hàng ở Bình Dương: Chị không đưa tiền là chị chết - 1

Nguyễn Tấn Phát thời điểm bị khống chế, bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Một giờ sau, khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa, Phát vẫn chưa đi với lý do đang chờ bạn. Khi nhân viên bảo vệ bấm cửa cuốn đóng phòng giao dịch, Phát lấy khẩu súng bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà.

Nam thanh niên 26 tuổi ném túi về phía chị Đ.T.C.C. (thủ quỹ ngân hàng) rồi leo lên quầy giao dịch nói: "Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng. Chị không đưa là chị chết". 

Lo sợ đến tính mạng, chị C. lấy nhiều cọc tiền từ tủ bỏ vào túi của Phát. Cùng thời điểm đó, tên cướp chĩa súng về phía anh L.H.P. (bảo vệ ngân hàng) đang bấm công tắc cửa cuốn.

Phát yêu cầu anh P. mở cửa. Do không thực hiện theo yêu cầu, nhân viên bảo vệ bị tên cướp bắn một phát vào lưng.

Sau khi bị bắn, anh P. quay lại ôm và vật Phát xuống đất. Cùng lúc đó, lực lượng Công an huyện Bàu Bàng kịp thời có mặt khống chế tên cướp.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình vật lộn với nhau, Phát bắn nhiều phát đạn trúng anh P.. Bản thân Phát cũng bị thương phần đầu.

Sau khi khống chế, công an thu giữ gồm: khẩu súng dạng ổ xoay, trong ổ không có đạn; túi màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền hơn 700 triệu đồng (chưa kiểm đếm chính xác); túi nylon bên trong có 6 viên đạn.

Tên cướp ngân hàng ở Bình Dương: Chị không đưa tiền là chị chết - 2

Phòng giao dịch đóng cửa sau khi công tác khám nghiệm được hoàn tất (Ảnh: Phạm Diện).

Tại cơ quan công an, Phát khai nhận vay ngân hàng hơn 20 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Anh ta và gia đình nhiều lần bị đòi nợ, hăm dọa.

Để thực hiện ý định đi cướp, Phát lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng kiểu Rulo bắn đạn thể thao với giá 5 triệu đồng cùng 20 viên đạn. Tiếp đó, Phát đi khảo sát các ngân hàng nằm trên quốc lộ 13 từ TPHCM về Bình Phước để lựa chọn ngân hàng vắng vẻ.

Ngày 13/4, Phát quyết định thực hiện ý định của mình tại Chi nhánh ngân hàng Sacombank Bàu Bàng. Khi đến đây, Phát không dám thực hiện và từ bỏ ý định của mình.

Sau khi về nhà và thể hiện quyết tâm của mình, ngày 17/4, Phát đi gây án thì bị bắt giữ.