1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Số phận bi thảm của nữ bí thư nghèo bị cướp sát hại man rợ

Vụ án mạng kinh hoàng xảy đến với chị Hoàng Thị Hiền (40 tuổi) - Bí thư chi bộ thôn 4, xã Hoàng Thịnh, Hoàng Hoá, Thanh Hoá trưa 18.11 - trong lúc chị đi thu mua phế liệu khiến người dân khắp vùng đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ.

Anh Thả cùng hai con thơ khóc thương cho mẹ.

Anh Thả cùng hai con thơ khóc thương cho mẹ.

Ngọn nguồn đau thương

Kể lại câu chuyện trong nước mắt, anh Lê Đình Thả (49 tuổi) - chồng nạn nhân - cho biết, đã gần một năm nay kể từ ngày anh bị gãy chân do tai nạn xe máy, một mình người vợ phải gánh vác, lo toan kinh tế cho cả gia đình với hai con đang tuổi đến lớp, rồi chăm nom cho hai bên ông bà nội ngoại (đều trên 70 tuổi), vì các anh chị em đều sinh sống ở xa.

Gia đình chỉ có vài miếng ruộng để canh tác và khoản thu nhập ít ỏi từ phụ cấp của xã, nên đời sống rất khó khăn. Do vậy, hằng ngày chị phải rong ruổi khắp các đường làng ngõ xóm, đạp xe ra thành phố để thu mua phế liệu nhập lại cho các đại lý.

Mệt nhọc, nhưng mỗi ngày chị cũng kiếm được trên dưới 100 nghìn đồng lo cơm nước và tiền đóng học, sinh hoạt cho các con. Cả làng cả xã ai cũng thương cảm trước hoàn cảnh của chị, giúp đỡ chị thu mua phế liệu, nhiều nhà còn cho không chị, mời chị ăn cơm, ở lại buổi tối mỗi khi dọc đường mưa gió. Nào ngờ…

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Sáng 18.11, như mọi ngày, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho chồng con, chị Hiền lại lên đường đi thu mua phế liệu, đến 12h trưa cùng ngày thì hung tin ập tới. Người dân đến báo chị bị sát hại ở khu vực nghĩa địa thôn Sơn Vạn, phường Đông Hải, TP.Thanh Hoá.

Lực lượng an ninh xã cho biết: Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng mặt bị biến dạng bởi nhiều vết chém, người bị đâm nhiều nhát ở ngực, bụng và hông, hộp sọ phía sau bị vỡ. Cách đó không xa, người dân còn tìm được chiếc ví với mớ giấy tờ bị vứt lại…

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an chức năng huyện cũng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Ngọc Tùng (sinh năm 1995, trú tại thôn Sơn Vạn (phường Đông Hải, TP.Thanh Hoá).

Điều tra ban đầu và những nhân chứng có mặt cho biết, thấy chị Huyền đi mua phế liệu qua khu vực nghĩa trang phường Đông Hải, nhân cơ hội vắng người, Tùng đã dùng gạch đập liên tiếp vào đầu nạn nhân đến khi tử vong, rồi cướp đi số tiền ít ỏi trong ví chị và bỏ trốn.

Phẫn nộ và chua xót

Bà Hoàng Thị Lới (bác dâu chị Hiền) không khỏi đau xót, bức xúc cho biết: “Gia đình chúng tôi không những căm phẫn trước hành động man rợ của kẻ đã giết thím ấy, mà chúng tôi còn phẫn nộ trước phản ứng của phía gia đình nghi phạm. Khi vụ việc xảy ra, người dân đã đến báo tin, nhưng gia đình họ không quan tâm và tới nay cũng chưa có một lời hỏi han, chia sẻ với gia đình chúng tôi”.

Còn bà Lê Thị Hiếu -Trưởng thôn 4 - cho biết: “Chị Hiền lâu nay hoạt động trong thôn không có điều tiếng gì cả, ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của chị, tạo điều kiện để chị công tác tốt. Là người đồng hành trong công việc với chị Hiền và cũng là một người làng xóm, trước cái chết đau xót của chị, tôi không khỏi buồn tủi cho thân phận những “người vác tù và” như chúng tôi, với những đồng phụ cấp quá ít ỏi không đủ chi trả cho một bình gas cuối tháng, cho một lần đổ xăng xe để chạy lo công việc, chứ nói gì đến lo toan kinh tế gia đình”.

Theo ông Lê Công Bằng - Chủ tịch UBND xã Hoàng Thịnh: “Đây là một trong những vụ án kinh hoàng trên địa bàn. “Tôi rất đau xót trước cái chết của chị Hiền - một bí thư thôn hiền lành, gương mẫu, đạt nhiều thành tích, được bà con yêu quý. Tôi thật không thể tin nổi những hành động man rợ của kẻ thủ ác. Mong pháp luật sớm trừng trị tội ác, tìm lại công bằng cho gia đình chị” - ông nói.

Nhìn người chồng tập tễnh từng bước đến bên di ảnh người vợ và hai đứa con thơ đang tuổi ăn học gục mặt nơi góc tường, không hiểu rồi đây họ sẽ phải đương đầu với những khó khăn, vất vả phía trước như thế nào...

Theo Đình Giang
Lao động