1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ thẩm phán tố bị đương sự xúc phạm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một nữ thẩm phán tại Đắk Lắk đã trình báo cơ quan công an việc bị đương sự trong một án ly hôn thông tin lên mạng xã hội xúc phạm mình.

Ngày 24/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Dương, Chánh án Tòa án nhân dân huyện M'Đrắk (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị nhận được đơn của một đương sự trong vụ án ly hôn xin được thay đổi thẩm phán của vụ án này và Tòa án nhân dân huyện đã có quyết định thay đổi thẩm phán.

Theo ông Dương, trước đó, bà V.T.H. được phân công làm thẩm phán vụ án ly hôn của đương sự là bà T.T.M. (68 tuổi, trú xã Ea Pil, huyện M'Đrắk).

Sau đó, bà M. có đơn yêu cầu đổi thẩm phán khác, còn bà H. đã trình báo cơ quan công an huyện M'Đrắk về việc bà M. xúc phạm danh dự của mình trên mạng xã hội Facebook.

Nữ thẩm phán tố bị đương sự xúc phạm - 1

Bà T.T.M. đâm đơn ly hôn ra tòa vì cho rằng bị chồng bạo hành nhiều năm liền, bà M. cũng làm đơn xin đổi thẩm phán của vụ án này (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Việc bà H. trình báo cơ quan công an phản ánh việc bị đương sự xúc phạm, chúng tôi cũng có nắm bắt nhưng là việc cá nhân nên tòa án không can thiệp. Tòa án nhân dân huyện M'Đrắk đã phân công một nữ thẩm phán khác giải quyết, xét xử ly hôn cho đương sự T.T.M. theo quy định", Chánh án Tòa án nhân dân huyện M'Đrắk thông tin.

Cũng theo ông Dương, giữa đương sự M. và chồng đang trong quá trình tranh chấp khoảng 30ha mía, do đôi bên còn bất đồng nên mía đã vào mùa vẫn chưa được thu hoạch.

Được biết, bà M. xin đổi thẩm phán vì cho rằng bà H. không khách quan khi xử lý vụ ly hôn của vợ chồng bà.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, bà T.T.M đã nộp ra tòa xin ly hôn với chồng  vì lý do hai bên bất hòa, bà thường xuyên bị chồng bạo hành trong suốt 40 năm sống chung.

Bà M. ấm ức cho rằng bà đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà, không cho mang theo bất cứ thứ gì, kể cả giấy tờ tùy thân nên bà M. đành tá túc nhà con gái. Bà M. cũng cho biết, bản thân ly hôn ở lứa tuổi này sẽ bị nhiều người cười chê nhưng do bà không thể chịu đựng thêm được nữa.

Phía chính quyền xã Ea Pil nhiều lần hòa giải mâu thuẫn giữa vợ chồng bà M. nhưng bất thành, cả hai vẫn mâu thuẫn kéo dài và buộc phải đệ đơn ra tòa án huyện