Người đàn ông Iran làm "ảo thuật" lấy đi cọc tiền của chủ cửa hàng ở TPHCM
(Dân trí) - Người đàn ông quốc tịch Iran làm "ảo thuật", lấy đi 20 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng cầu lông ở TPHCM trong chớp mắt.
Ngày 5/2, Công an quận 11 cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ một người nước ngoài có hành vi trộm cắp tài sản.
Tối 2/2, chị D.H.H. (23 tuổi, nhân viên cửa hàng cầu lông trên đường Lạc Long Quân) tiếp một người đàn ông nước ngoài. Sau khi xem hàng tại kệ trưng bày, vị khách ưng ý một cây vợt đánh cầu lông có giá 1,3 triệu đồng và đưa tờ 100 USD để thanh toán.
Trong lúc đưa tiền cho chị H., vị khách liên tục chỉ trỏ vào cọc tiền trong ngăn kéo quầy thu ngân và nói nhiều câu ngoại ngữ khó hiểu. Sau đó, vị khách đề nghị nữ nhân viên thối lại tiền thừa bằng tiền Việt Nam.
Lúc này, do chị H. không rõ mệnh giá đồng USD nên đối tượng yêu cầu nạn nhân đưa cọc tiền để ông ta chỉ dẫn. Khi chị H. đang cầm cọc tiền, vị khách giật lấy cọc tiền và liên tục xáo trộn các tờ tiền, đồng thời nói liên tục làm chị H. không tập trung.
Một lúc sau, vị khách này tỏ vẻ không hài lòng vì chị H. không hiểu ý mình, nên liền trả lại cọc tiền cho nữ nhân viên rồi bỏ đi. Nữ nhân viên kiểm đếm lại cọc tiền, phát hiện mất 20 triệu đồng nên trình báo công an.
Công an quận 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc điều tra, phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt tại một căn hộ ở quận Tân Bình, nên mời làm việc.
Bước đầu, đối tượng khai tên Hesmati Norouz (SN 1982, quốc tịch Iran), đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.