Bình Dương:

Người đàn ông bị đâm tử vong sau tiếng tri hô "cướp cướp"

Trung Kiên

(Dân trí) - Nghe tiếng tri hô "cướp cướp", bà V. chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng thấy chồng mình nằm gục trên sân nhà. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong vì thương tích nặng.

Chiều 31/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra nghi án một người đàn ông bị đâm tử vong, xảy ra tại huyện Dầu Tiếng.

Người đàn ông bị đâm tử vong sau tiếng tri hô cướp cướp - 1

Nguyễn Chí H. là nghi phạm gây ra vụ án mạng khi đi ăn trộm.

Cũng trong chiều 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ Nguyễn Chí H. (16 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài nên H. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người dân xung quanh.

Khoảng 22h đêm 30/8, H. mang theo 2 con dao đột nhập vào nhà ông Lê Tiến M. (63 tuổi, ngụ cùng xã) thì bị phát hiện. Ngay lập tức, H. đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông M. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 9 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Chí H. phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Thông tin ban đầu, đêm 30/8, bà Đường Thị V. (58 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) ở trong nhà thì nghe tiếng hô "cướp cướp" của chồng là ông Lê Tiến M. (63 tuổi). Thời điểm xảy ra sự việc, ông M. đang ở bên ngoài nhà.

Bà V. chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chồng mình nằm gục trên sân, cơ thể có thương tích. Mọi người nhanh chóng đưa ông M. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Theo hàng xóm của gia đình ông M., vào thời điểm vụ án xảy ra họ thấy một thanh niên thân hình nhỏ, mặc áo khoác màu tím, trèo từ hàng rào của nhà nạn nhân nhảy ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy tìm nghi phạm.