Nam sinh mất tích ở TPHCM được gia đình chuộc về từ Campuchia

Lê Trai

(Dân trí) - Sau gần một tháng mất tích bí ẩn, nam sinh lớp 10 ở TPHCM được gia đình chuộc về từ Campuchia với số tiền 200 triệu đồng.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 mất tích bí ẩn sau khi lên một chiếc ô tô ở TPHCM, gia đình nạn nhân cho biết đã bỏ ra số tiền 200 triệu đồng để chuộc N.V.B. (học sinh lớp 10) từ Campuchia về.

Nam sinh mất tích ở TPHCM được gia đình chuộc về từ Campuchia - 1

Nam sinh lớp 10 được chuộc từ Campuchia sau gần 2 tháng mất tích (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bà B.T.N.B. (SN 1978, mẹ nam sinh B.) cho biết, cách đây mấy ngày, bà nhận được cuộc điện thoại từ một số điện thoại lạ, yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng để chuộc con trai từ Campuchia về.

Nghi ngờ bị lừa đảo, bà N.B. hỏi lại nhiều lần thì đối phương tức giận nhắn: “Mày nói thế thì thôi, khỏi chuộc. Tao báo ông chủ bán nó đi”.

Sau đó, đối tượng tiếp tục hăm dọa: “Mày thích báo công an hả. Từ giờ tới chiều mà mày không chuyển đủ 200 triệu, thì mày đừng mong và hy vọng gặp lại con trai của mày nữa. Bên ông chủ tao nói, nếu mà trong chiều nay mày không chuyển tiền chuộc nó về thì sẽ không còn cơ hội để về nữa”.

Nam sinh mất tích ở TPHCM được gia đình chuộc về từ Campuchia - 2

Các đối tượng nhắn tin hăm dọa gia đình nạn nhân (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Lo sợ con trai gặp nguy hiểm, bà N.B. được một số người giới thiệu người đàn ông tên S. ở tỉnh Tây Ninh (khu vực tỉnh Long An cũ) có thể kết nối với những đối tượng bên phía Campuchia, để chuộc người về.

Sau khi ông S. liên lạc được với nhóm đối tượng lạ, bà N.B. vay mượn 200 triệu đồng chuyển cho nhóm đối tượng. Bà N.B. cho biết, cũng chính ông S. đã trực tiếp theo dõi việc các đối tượng đưa B. từ Campuchia về đến địa phận tỉnh Long An (cũ).

Theo định vị của các đối tượng gửi cho phía gia đình, bà N.B. xác định con trai được đưa từ khu vực biên giới Campuchia giáp với Thái Lan. Đến khuya 14/7, gia đình đã đón được B..

“Lúc gặp được con, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc rồi mau chóng đưa nhau về lại TPHCM. Phía gia đình đến nay cũng không dám hỏi nhiều chuyện xảy ra với con, bởi con trai tôi còn rất hoảng sợ”, bà N.B. chia sẻ.

Trước đó, ngày 22/6, gia đình bà N.B. mất liên lạc với con trai. Người thân tìm kiếm nam sinh khắp nơi, nhưng không có kết quả. Qua trích xuất camera an ninh nhà hàng xóm, bà Bình xác định con trai lên một chiếc ô tô, sau đó mất tích bí ẩn.