1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Lời kể ám ảnh của nạn nhân nghi bị cướp cứa cổ khi đi tắm biển Phú Quốc

Bảo Trân

(Dân trí) - Nạn nhân kể, trong lúc ngồi chơi một mình ở bãi tắm trung tâm TP Phú Quốc, anh bị một thanh niên chém 2 vết vào cổ, xin 1 triệu đồng.

Sau vụ thanh niên đi tắm biển một mình ở Phú Quốc nghi bị cướp cứa cổ giữa ban ngày lan truyền trên mạng gây hoang mang dư luận, chiều 1/8, nạn nhân S.T.D. (19 tuổi) đã chia sẻ lại sự việc với phóng viên Dân trí. D. nói bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh. 

Lời kể ám ảnh của nạn nhân nghi bị cướp cứa cổ khi đi tắm biển Phú Quốc - 1

Hai vết chém trên cổ D. có khoảng 10 mũi khâu (Ảnh: Bảo Trân).

"Giờ em nhắm mắt là thấy mặt tên cướp" 

Theo lời D., trưa 31/7, trong lúc ngồi một mình ở bãi tắm thuộc xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, nam thanh niên này bất ngờ bị một người tác động vào đầu 2 lần gây choáng. Hung thủ khống chế nạn nhân bằng dao. 

Đập đầu D. 2 lần nhưng không thấy ngất, thủ phạm dùng dao cứa vào cổ mặc cho nạn nhân quỳ gối, van xin.

"Em van xin, thề thốt rồi lấy lòng tin với hắn. Hắn nói đang bí, cần 1 triệu đồng. Sau khi vòi tiền, hắn tiếp tục khống chế và giằng co với em", D. kể. 

Vết cắt đầu tiên D. không cảm nhận được. Đến vết cắt thứ 2 nạn nhân mới biết mình bị cướp chém. Do dùng tay đỡ nên ngoài bị thương ở cổ, D. còn bị trầy, xước trên tay. 

Sau khi gây án, hung thủ lên xe rời khỏi hiện trường. D. một mình chạy xe về nhà, được người thân đưa đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cấp cứu.

Theo D., toàn bộ sự việc diễn ra khoảng 3-5 phút, bãi tắm trên không có khách du lịch. 

"Thấy con thương tích đầy người, tôi như muốn ngất lịm"

Chị M.P. (38 tuổi, ngụ Kiên Giang, mẹ của D.) cho biết, vợ chồng chị và con trai đến TP Phú Quốc kinh doanh. Gia đình không có mâu thuẫn, thù hằn với ai. Riêng con trai chị thường đi dạo ngồi chơi game một mình, không tụ tập bạn bè. 

Theo lời chị P., sau khi gặp nạn, con trai chị lái xe về nhà một mình, tay ôm cổ đầy máu. Đến cửa nhà, D. cởi áo để cầm máu trên cổ trong sự hoảng loạn của gia đình.  

"Hôm đó con tôi đi về thương tích đầy người, tôi gần như muốn ngất. Không biết con đi ra đường có thù với ai không. Khi đưa con vào viện tôi mới biết con bị cướp", người phụ nữ 38 tuổi nói.

Chị P. cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều hội nhóm đăng tải thông tin lên mạng nên tác động không nhỏ đến chị và con trai. 

"Sau khi gặp nạn, con tôi nói nhắm mắt có thể thấy mặt tên cướp. Con không ngủ được", chị P. nói.  

Chia sẻ thêm, chị P. cho biết, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ để trả lại sự bình yên cho TP Phú Quốc, du khách có niềm tin vào thành phố du lịch. 

Lời kể ám ảnh của nạn nhân nghi bị cướp cứa cổ khi đi tắm biển Phú Quốc - 2

Nạn nhân được bác sĩ Nguyễn Hữu Tài - Trung tâm y tế TP Phú Quốc thăm khám và điều trị (Ảnh: Bảo Trân).

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tài - Trung tâm y tế TP Phú Quốc - người điều trị trực tiếp cho D., đơn vị tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng có 2 vết thương chảy máu nhiều. Một vết từ 12-14cm ở cổ và 1 vết khoảng 8cm sau mang tai trái. Nạn nhân được khâu cầm máu ngay lập tức và chuyển lên khoa Ngoại của bệnh viện tiếp tục điều trị. 

"Rất may vết thương không trúng động mạch, bệnh nhân tương đối may mắn", bác sĩ Tài nhận định. 

Theo bác sĩ Tài, sức khỏe của D. ổn định. Dự kiến 5-7 ngày tới D. sẽ được xuất viện nếu vết thương tiến triển tốt. 

Công an TP Phú Quốc đang điều tra vụ việc. Trước khi có thông tin chính thức, cơ quan chức năng TP Phú Quốc khuyến cáo người dân không nên chia sẻ, phát tán các thông tin không kiểm chứng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình du lịch, an ninh trật tự của đảo ngọc Phú Quốc.