1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc hôn nhân ám ảnh của người phụ nữ có chồng giết người vì ghen

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chị cố gắng nhẫn nhục chịu đựng sự giày vò của chồng để mong con có cha, có mẹ nhưng rồi chịu không thấu. Người phụ nữ ấy không ngờ chỉ vì cơn cuồng ghen, chồng đã đánh chết ông chủ của mình.

15 năm hôn nhân đầy ám ảnh của người vợ hai

Chị Nguyễn Thị H. được mời tới tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trên giấy tờ, chị vẫn là vợ hợp pháp của bị cáo Nguyễn Đình Tương (SN 1974, trú xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, Nghệ An) dù rằng hơn 3 năm nay họ không còn chung sống với nhau.

Cuộc hôn nhân ám ảnh của người phụ nữ có chồng giết người vì ghen - 1
Chị Nguyễn Thị H. (áo đen, đứng) tức tưởi kể về quãng thời gian bị chồng bạo hành cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Năm 2002, chị H. về làm vợ Nguyễn Đình Tương khi người đàn ông này vừa ly hôn người vợ cũ được một thời gian. Quá trình chung sống, chị H. mới dần hiểu vì sao người vợ cũ của Tương không chịu đựng nổi và phải ly hôn.

“Anh ta thường xuyên chửi bới vợ, không có lý do gì cũng chửi. Nửa đêm, anh ấy dựng tôi dậy chửi, chửi những điều hết sức vô lý. Vì đêm khuya, vì không muốn con biết nên tôi nín nhịn, nhẫn nhục chịu đựng mà không nói lại.

Thấy tôi không nói thì anh ta càng cho rằng mình đúng. Có lần giữa đêm, anh túm lấy tóc tôi kéo từ phòng ngủ ra tận ngoài cổng...”, người phụ nữ nhiều năm bị chồng bạo hành tấm tức kể.

15 năm chung sống với nhau thì chị H. đã bỏ về nhà mẹ đẻ 3 lần. Sau những lần đó, Tương lại sang xin lỗi, năn nỉ chị đưa con về, hứa sẽ không đánh chửi nữa. Thương con, muốn con có mái ấm đủ đầy, chị H. về nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Tương lại quay lại đánh chửi vợ như cũ.

Nghi ngờ chồng bất ổn về tâm lý, chị H. đề xuất với anh chị chồng đưa Tương đi khám, điều trị. Các anh chị của Tương sợ cái mác “con người tâm thần” sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu mình sau này nên không đồng ý.

Cuộc hôn nhân ám ảnh của người phụ nữ có chồng giết người vì ghen - 2
Bị cáo Nguyễn Đình Tương nghe vợ kể về quãng thời gian bị chồng đánh đập, chửi bới... Nhiều lần Tương cầu xin vợ trở về và hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Không thể sống với người chồng “tâm tính không bình thường”, năm 2017, chị H. bỏ về nhà bố mẹ đẻ lần thứ 4. Cũng vài lần Tương đến xin lỗi, mong hàn gắn nhưng chị kiên quyết không đồng ý. Cũng không muốn đứa con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn bị sốc tâm lý nên chị H. vẫn nấn ná chuyện ly hôn.

Đoạt mạng "tình địch tưởng tượng" bằng 4 nhát búa

Không thuyết phục được vợ quay về, Tương càng nghi ngờ vợ có người đàn ông bên ngoài. “Đối tượng” Tương đưa vô tầm ngắm là anh Hoàng Minh H., người thuê vợ Tương làm việc thời gian qua dù không hề có bằng chứng. 

Chiều ngày 10/6/2019, thấy anh Hoàng Minh H. chạy xe máy điện trên đường, Tương lấy búa rồi lên xe máy bám theo. Khi đến khu vực vắng người, Tương vượt lên, dùng búa đánh mạnh vào đầu anh H. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Tương xuống xe, đánh liên tiếp 3 nhát búa vào đầu anh H. cho đến khi anh này gục hẳn rồi bỏ chạy, vứt búa phi tang.

Khi biết nạn nhân tử vong, Nguyễn Đình Tương đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chị Nguyễn Thị H. nhiều lần khẳng định hoàn toàn không có quan hệ tình cảm với anh Hoàng Minh H., mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là ông chủ và người làm thuê. Trước đây chị cũng nói điều này với Tương nhưng gã không tin.

Vợ của nạn nhân H. cũng khẳng định giữa chồng chị và người phụ nữ làm thuê kia không có chuyện trai gái. “Trước đó, anh H. có nói với tôi về việc bị Tương đe dọa vì nghi ngờ ghen tuông, tôi nói báo công an thì anh ấy bảo không có chuyện kia, không việc gì phải sợ. Chồng tôi là người mẫu mực, thương yêu vợ con...”, chị nghẹn ngào.

Người phụ nữ này đã suy sụp tinh thần khi chồng đột ngột ra đi một cách oan ức, đau đớn. Chị sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đổi lấy sự sống cho chồng nhưng niềm mong mỏi ấy không bao giờ trở thành hiện thực. Chị mong HĐXX dành cho kẻ thủ ác một bản án tương xứng với tội ác đã gây ra.

Cuộc hôn nhân ám ảnh của người phụ nữ có chồng giết người vì ghen - 3
Bị cáo Tương dửng dưng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân. Người thân của anh H. không kìm nén được nỗi đau và sự phẫn nộ khi nghe bị cáo thuật lại quá trình gây tội ác.

Dù rất đau khổ khi nhắc lại quãng thời gian bị Tương bạo hành cả thể xác và tinh thần nhưng trước tòa, chị Nguyễn Thị H. vẫn khẳng định chồng mình có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Người phụ nữ này cũng mong muốn HĐXX xem xét đây là một yếu tố để giảm nhẹ tội cho Nguyễn Đình Tương.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Đình Tương. Kết quả cho thấy “trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm phạm tội Nguyễn Đình Tương bị bệnh các rối loạn khí sắc (cảm xúc) ở mức độ nhẹ. Tại các thời điểm trên, bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi”.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Tương tù chung thân về tội "Giết người". Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường gần 190 triệu đồng cho phía bị hại, cấp dưỡng nuôi con gái anh H. mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi trưởng thành; cấp dưỡng cho mẹ anh H. mỗi tháng 500 nghìn đồng.

Bị dẫn giải ra khỏi phòng xét xử, Tương cố ngoái lại dặn dò người con trai: “Không bồi thường gì cả. Đã tù chung thân rồi thì không bồi thường một xu”. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai của gia đình bị hại lại quặn lên trước sự ráo hoảnh của kẻ thủ ác...