TPHCM:
Liên tiếp án mạng từ "cái nhìn đểu”
(Dân trí) - Chỉ cần một ánh mắt vô tình chạm “trúng nhau” lập tức bị quy là nhìn “đểu”. Hậu quả của cái bị cho là nhìn “đểu” là những vụ án mạng chấn động dư luận.

Chỉ vì một ánh mắt nhìn nhau thiếu thiện cảm trong quán karaoke mà 2 nhóm thanh niên “đại diện” cho 2 xã Đông Thạnh và Tân Thới Nhì (cùng huyện Hóc Môn) đã lôi nhau ra đường giải quyết bằng dao, vỏ chai bia và gậy.
Hậu quả, nạn nhân bị thiệt mạng tại chỗ được xác định là Huỳnh Thanh Lượng (15 tuổi), người bị thương nặng là Lê Đức Phước (19 tuổi, cùng xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).
Sau quá trình điều tra, công an huyện Hóc Môn bắt khẩn cấp Trần Quang Thái (19 tuổi), Huỳnh Minh Sang (21 tuổi, cùng xã Tân Hiệp, Hóc Môn) và Nguyễn Hải Âu (18 tuổi, quê Cà Mau) về hành vi “giết người”. 3 đối tượng này được xác định đã gây ra cái chết của Huỳnh Thanh Lượng. Đồng thời tạm giữ một số đối tượng khác về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Trước đó không lâu, đêm 10/9, một vụ án mạng nghiêm trọng cũng xuất phát từ cái nhìn “đểu”. Vụ việc xảy ra tại quán cà phê Nhạc trẻ (Apolo) trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
Cho rằng anh Phan Quốc Hùng (34 tuổi, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9) nhìn “đểu” nên Đoàn Chí Hiếu (tự Hiếu Già, 20 tuổi, quê Bến Tre) và Trần Văn Hiển (tự Cu Mu, 20 tuổi, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) đã mai phục ở bãi giữ xe. Vừa thấy anh Hùng ra lấy xe ra về, hai đối tượng này lao vào chém nạn nhân gục chết ngay lề đường.
Thượng tá Mai Văn Tấn, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tỏ ra trăn trở “Vì nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ trọng án xuất phát từ mâu thuẫn quá nhỏ như: nhìn “đểu”, va quẹt xe….
Một trong những nhân tố làm “động lực” cho các vụ án là bia rượu. Có chút hơi men trong người thì máu “anh hùng” nổi lên, ai cũng muốn “chứng tỏ cái tôi của mình” nên rất dễ xảy ra đụng độ. Các vụ án xuất phát kiểu như vậy thường mang tính bột phát, khó phòng ngừa.
Trung Kiên