TPHCM:

Lập lại trật tự tại làng Đại học Thủ Đức

(Dân trí) - Trước tình hình tệ nạn xã hội xung quanh khu vực Đại học Quốc gia (Làng Đại học Thủ Đức) diễn biến phức tạp, UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan kiên quyết đấu tranh chuyển hóa địa bàn.

Lập lại trật tự tại làng Đại học Thủ Đức - 1
Đường dây điện chiếu sáng tại làng đại học đã bị trộm cắt sạch.

 
Với đặc trưng là khu vực tập trung nhiều trường đại học, sau giờ học, khu quanh trường rất vắng người nên các đối tượng cướp giật có điều kiện lộng hành.
 
Trong tháng 9 vừa qua, tại làng Đại học Thủ Đức liên tục xảy ra các vụ cướp có hung khí ở các địa điểm vắng người; thậm chí những nơi đông người vẫn thường xuyên xảy ra cướp giật giữa ban ngày.
 
Ngoài ra, nhiều tệ nạn khác như trộm cắp trong khu nhà trọ, mại dâm và bài bạc, cá độ ở các hàng quán giải trí… diễn ra như cơm bữa. Tình trạng này có từ nhiều năm nay.
 
Do đó, UBND TP chỉ đạo Công an TP chủ trì phối hợp với UBND quận Thủ Đức, các sở-ngành liên quan và Đại học Quốc gia TPHCM đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp này. Các đoàn thể địa phương và Thành đoàn TPHCM được giao nhiệm vụ tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội quy tại các ký túc xá, xây dựng mô hình tự quản trong sinh viên…
 
Ngoài ra, một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng cướp giật lộng hành tại đây là vì làng Đại học Thủ Đức có một phần thuộc TPHCM, một phần thuộc tỉnh Bình Dương, là khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh thành. Do đó, khi gây án ở địa bàn này, các đối tượng chạy sang địa bàn khác lẩn tránh. Việc phối hợp giữa cơ quan an ninh hai địa bàn không tốt cũng giúp chúng lộng hành hơn.
 
Vì vậy, lần này UBND TP chỉ đạo các ban ngành phải triển khai kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bình Dương, chính quyền huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương để quyết liệt tấn công, trấn áp bọn tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực này.
 
Tùng Nguyên
 

Đường điện chiếu sáng làng đại học bị trộm khoắng sạch

Toàn bộ đèn điện chiếu sáng tại khu vực làng đại học Thủ Đức bị trộm khoắng sạch. Đêm xuống, những con đường chìm trong bóng tối, trộm cắp, cướp giật… hoành hành gây tâm lý hoang mang cho hàng chục nghìn sinh viên.

Theo phản ánh, đường điện chiếu sáng tại làng đại học bị cắt trộm từ trong hè 2010. “Đây chắc chắn là một nhóm trộm cắp có tổ chức. Chúng thường hoạt động khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Có hôm dậy sớm tập thể dục, tôi còn thấy dây điện vứt ngổn ngang trên đường.” Ông Lê Văn Thanh một người dân cho biết
 
Khoảng 21 giờ đêm, khi các hàng quán bên đường đóng cửa cũng là lúc làng đại học chìm sâu vào bóng tối. Trộm cắp, cướp giật lợi dụng đêm tối hoành hành, nhiều sinh viên không dám ra ngoài về đêm.

“Tuần trước, một sinh viên đi học về ngang qua đoạn đường vắng, tối thui nên bị hai thanh niên, dí dao vào bụng cướp mất lap tóp, điện thoại và bóp tiền”, Lê Thị Thu Hà, sinh viên trường Đại học Nông Lâm bày tỏ nỗi hoang mang.

Theo anh Hà Văn Việt, một người buôn bán đồ điện tại làng đại học, “Loại dây điện dùng cho hệ thống đèn chiếu sáng có lõi bằng đồng, sợi lớn nên có giá rất cao. Trung bình đường dây điện nối hai trụ với nhau khoảng 100m với 4 dây chạy song song có giá lên tới hơn một triệu đồng.”

Vân Sơn