Khai quật tử thi làm rõ cái chết của bé trai 5 tuổi ở An Giang
(Dân trí) - Nhận thấy con trai 5 tuổi tử vong bất thường nên cha ruột đã gửi đơn yêu cầu khai quật tử thi. Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan công an xác định cháu bé tử vong do bị hành hạ, đánh đập.
Sáng 28/3, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Trường (34 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.
Trường là nghi phạm hành hạ dẫn đến cái chết của cháu trai 5 tuổi là con riêng của Nguyễn Thị Thúy Nguyên (31 tuổi, người tình của Trường).

Lê Văn Trường là nghi phạm hành hạ bé trai 5 tuổi tử vong (Ảnh: Tiến Tầm).
Trước đó ngày 27/3, do nghi ngờ cái chết của con trai 5 tuổi có nhiều điều bất thường nên cha ruột cháu K. đã có đơn yêu cầu khai quật tử thi để làm rõ. Nhận được thông tin, Công an tỉnh An Giang và Công an phường Long Thạnh (thị xã Tân Châu) vào cuộc điều tra.
Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng, nên Công an tỉnh An Giang tiến hành khai quật tử thi.
Qua công tác khám nghiệm, Công an tỉnh An Giang xác định cháu K. tử vong vì sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách.
Cơ quan công an sau đó đã mời Nguyên và Trường lên làm việc. Sau nhiều lần quanh co, chối tội, Trường và Nguyên thừa nhận đánh tử vong cháu K..
Trước khi xảy ra vụ việc, Nguyên chung sống như vợ chồng với cha ruột cháu K. và có 2 con chung là cháu A. (3 tuổi) và cháu K..
Đến khoảng giữa năm 2024, cha ruột cháu K. bỏ đi Bình Dương làm thuê vì xảy ra mâu thuẫn với Nguyên. Trong thời gian này, Nguyên quen biết và chung sống như vợ chồng với Trường.

Cơ quan chức năng khai quật, khám nghiệm tử thi cháu K. (Ảnh: Tiến Tầm).
Đến giáp Tết 2025, Trường đưa Nguyên và 2 con riêng của Nguyên về nhà sống cùng với gia đình Trường tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Đến khoảng 16h ngày 23/3, khi Trường đi làm về thì K. đòi Trường chở đi tìm mẹ. Nóng giận Trường lôi K. vào phòng ngủ rồi dùng tay đánh mạnh vào vùng bụng và người K., mẹ Trường phát hiện nên đã can ngăn.
Mấy ngày sau, K. bị nóng sốt nhưng gia đình không đưa đi viện. Đến sáng 26/3, thấy K. mệt mỏi nhưng Trường vẫn chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, bé K. ngất xỉu nên Trường chở đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu, được khoảng 20 phút thì bé K. tử vong.
Sau đó, Nguyên cùng Trường đưa K. về nhà mẹ ruột của Nguyên để mai táng vào chiều cùng ngày.
Ngoài Trường, Nguyên cũng thừa nhận đã nhiều lần dùng roi đánh con trai rất tàn bạo cho đến khi con đau đớn van xin mới dừng lại.