1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kế hoạch hoàn hảo đến phút... áp chót của kẻ cướp "chịu chơi nhất đất Cảng"

An Nhiên

(Dân trí) - Chính sự đam mê xe mô tô phân khối lớn khiến tên cướp ngân hàng Nguyễn Văn Nam liều lĩnh quay lại Hà Nội thực hiện màn mua xe ồn ào, là đầu mối quan trọng giúp các trinh sát lần ra nơi Nam lẩn trốn.

Kế hoạch hoàn hảo đến phút... áp chót của kẻ cướp chịu chơi nhất đất Cảng - 1

Để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, Nam đã mạnh tay chi tới 31 triệu đồng để mua súng, đạn qua mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhiều ngày thám thính chọn ngân hàng, đầu tư 31 triệu đồng mua súng đạn

Nhắc lại vụ cướp hơn 3,5 tỷ đồng tại ngân hàng rúng động dư luận và tên cướp có phần "kỳ lạ" Nguyễn Văn Nam, một điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng động trời như trên, Nguyễn Văn Nam đã có sự chuẩn bị rất bài bản, kỹ lưỡng.

Theo tài liệu điều tra, vốn là đối tượng sống lang thang nay đây mai đó, lại có sở thích đi xe mô tô phân khối lớn nên cuối tháng 12/2021, Nguyễn Văn Nam (SN 1998, ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để có tiền mua xe và tiêu xài.

Để phục vụ ý đồ trên, Nam đã bỏ thời gian lảng vảng ở một số ngân hàng và sau đó mục tiêu được Nam "chốt" là Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Đình Vũ (thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Nguyên nhân Nam lựa chọn phòng giao dịch trên là nơi thực hiện hành vi phạm tội vì nơi đây vốn nằm ở khu vực có giao thông kết nối với nhiều tuyến đường, lại xa khu dân cư nên thuận lợi cho quá trình trốn chạy.

Sau khi "chốt" địa điểm, Nam bắt đầu lên mạng xã hội Facebook nghiên cứu mua súng, đạn. Sau một thời gian tìm tòi, Nam quyết định đặt mua của tài khoản có tên "Hắc Long" một khẩu súng ổ quay với giá 24 triệu đồng, một súng bút với giá 4 triệu đồng và một túi đạn có giá 3 triệu đồng.

Lô "hàng" trên sau đó Nam nhận qua đường bưu điện và chuyển tiền trả qua ngân hàng.

Sau khi nhận hàng, Nam bắn thử thì thấy khẩu súng ổ quay không nổ còn khẩu súng bút thì có nổ.

Kế hoạch hoàn hảo đến phút... áp chót của kẻ cướp chịu chơi nhất đất Cảng - 2

Tên cướp ngay khi bước vào ngân hàng đã manh động rút súng khống chế nhân viên và bảo vệ (Ảnh: Công an cung cấp).

Chuẩn bị kỹ lưỡng, ra tay nhanh gọn

Khoảng 14h ngày 7/1, Nam mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ đen, đi giày màu ghi xám đeo khẩu trang y tế màu xám, đeo ba lô màu đen, phía trước ngực đeo một túi cất giấu khẩu súng ổ quay và khẩu súng bút đã nạp đủ đạn.

Sau đó Nam gọi taxi rời khỏi nhà đến Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Đình Vũ.

Đến nơi, Nam đi vào thẳng bên trong, khi thấy nhân viên ngân hàng đang lấy chứng từ để giao dịch, Nam lập tức mở khóa túi chéo trước ngực lấy khẩu súng ổ quay chĩa thẳng vào nhân viên này nói "để tiền lên bàn" rồi quay súng chĩa về phía nhân viên bảo vệ yêu cầu "ngồi xuống".

Thấy nhân viên ngân hàng và bảo vệ chưa có biểu hiện lo sợ, Nam lấy tiếp khẩu súng bút kéo chốt nổ một phát thị uy và yêu cầu nhân viên ở quầy giao dịch phía trong để tiền lên bàn. Sau phát súng nổ, nhân viên ngân hàng hoảng sợ nên lấy tiền trong các ngăn kéo tại quầy giao dịch để lên mặt bàn.

Lúc này Nam bình tĩnh bỏ ba lô đeo trên vai xuống cho súng bút vào, sau đó nhặt toàn bộ số tiền nhân viên để trên quầy cho vào đầy ba lô rồi đi ra.

Ra đến bên ngoài, Nam tiếp tục chĩa khẩu súng ổ quay vào nhân viên bảo vệ đe dọa và cướp một xe máy nhãn hiệu Future màu xanh mang BKS 15D1- 223.74 rời khỏi hiện trường, trước sự hoảng loạn của nhiều người đang có mặt tại đây.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng cướp ngân hàng manh động. Ngày 8/1, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản.

Quá trình rà soát, công an thu giữ được chiếc xe máy tại cầu vượt nút giao Tân Vũ hướng về Cát Hải.

Kế hoạch hoàn hảo đến phút... áp chót của kẻ cướp chịu chơi nhất đất Cảng - 3

Sau hai ngày truy bắt, lực lượng công an đã bắt được Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiến hành kiểm kê quỹ của phòng giao dịch xác định số tiền bị cướp là 3 tỷ 595 triệu đồng.

Sa lưới sau hành trình trốn chạy phức tạp và... ồn ào

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, sau khi rời khỏi hiện trường, Nam điều khiển xe máy trốn chạy về nhà bạn gái là Trần Thị Thu Thủy (SN 2000, ở thị trấn Cát Bà, Cát Hải).

Tại đây, Nam lấy trong ba lô ra 3 cọc tiền 500 nghìn đồng, 2 cọc tiền 200 nghìn đồng, 10 cọc tiền 100 nghìn đồng và 2 cọc tiền 50 nghìn đồng đưa cho Thủy.

Sau đó Nam trở về nhà lấy tiếp 2 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng giấu trong phòng ngủ của em ruột là Nguyễn Văn Hưng.

Để đánh lạc hướng cơ quan công an, toàn bộ số tiền còn lại cùng hai khẩu súng và đạn Nam cho vào một ba lô khác. Quần áo mặc ngoài, giày, mũ, ba lô, túi đeo trước ngực đã mặc và sử dụng vào vụ cướp ngân hàng, Nam mang ra sau nhà đốt.

Sau đó Nam mặc quần áo khác, mang ba lô tiền cùng súng đạn đi về nhà trọ Nam đã thuê trước đó tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 8/1, Nam mua tại TP Vĩnh Yên một điện thoại iPhone trị giá 29,5 triệu đồng. Sau đó Nam về Hà Nội mua xe máy phân khối lớn hiệu Kawasaki trị giá 680 triệu đồng và di chuyển lên địa bàn thị xã Yên Phổ, tỉnh Thái Nguyên lẩn trốn bằng chính chiếc xe này.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, công tác truy tìm Nam gặp khá nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ án xa khu dân cư, không có camera để xác định quá trình tẩu thoát. Bên cạnh đó Nam tỏ ra khá khôn ngoan, biết xóa dấu vết.

Kế hoạch hoàn hảo đến phút... áp chót của kẻ cướp chịu chơi nhất đất Cảng - 4

Số tiền Nam cất giấu nhiều nơi bị cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, chính sự đam mê xe mô tô phân khối lớn khiến Nam liều lĩnh quay lại Hà Nội thực hiện màn mua xe ồn ào, là đầu mối quan trọng giúp các trinh sát lần ra nơi Nam lẩn trốn.

Sau hai ngày xác minh, truy bắt, ngày 9/1, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam tại Nhà nghỉ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; kết thúc hành trình trốn chạy của tên cướp liều lĩnh, manh động và... chịu chơi.

Nguyễn Văn Nam sau đó bị cơ quan công an khởi tố về tội "Cướp tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 168 và tội "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật hình sự.

Bạn gái vung tay mua sắm sau khi được cho tiền

Mặc dù một mình lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp ngân hàng nhưng sau đó chính vì cho bạn gái tiền, Nam đã đưa bạn gái Trần Thị Thu Thủy vướng vào vòng lao lý cùng với mình.

Trần Thị Thu Thủy bị cơ quan công an khởi tố về tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" quy định tại khoản 4 điều 323, BLHS.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, sau khi nhận số tiền Nam đưa, Thủy đi mua một điện thoại iPhone 13 Pro Max, một máy tính Macbook Air; mua một vòng đeo tay bằng vàng trắng, một nhẫn vàng trắng đính kim cương.

Còn lại hơn 1 tỷ đồng, Thủy gửi bạn giữ hộ.

Đến tối ngày 7/1, Thủy đến khách sạn Sao Mai, quận Lê Chân nghỉ qua đêm. Tại đây Thủy có đọc thông tin trên mạng xã hội, nhận ra đối tượng cướp ngân hàng chính là Nam và biết số tiền Nam đưa là do cướp mà có, nhưng Thủy tiếp tục dùng số tiền trên đi mua vàng mà không trình báo với cơ quan công an.