Gã trai cướp ngân hàng hào phóng hơn tỷ phú, cho người yêu 1,3 tỷ đồng

Thế Hưng

(Dân trí) - Nguyễn Văn Nam sau khi cướp ngân hàng được 3,595 tỷ đồng đã đưa cho người yêu 1,3 tỷ đồng, không phải 50 triệu như khai nhận ban đầu. Nhiều người đã tỏ ra "thán phục" trước độ hào phóng của tên cướp.

Như Dân trí đã đưa tin, sau khi dùng súng uy hiếp nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng) để cướp đi hơn 3 tỷ đồng, Nguyễn Văn Nam cướp xe của một nhân viên bảo vệ, tẩu thoát về hướng cầu Tân Vũ- Lạch Huyện, bỏ xe máy lại tại đây, bắt taxi dù về nhà.

Tại nhà, Nam bình tĩnh thay quần áo, chôn một phần tiền tại gốc cây trong sân nhà, cho bạn gái một khoản rồi tìm đường lên Hà Nội. Để phục vụ mục đích trốn chạy, Nam tìm đến một cửa hàng xe máy chi hơn 700 triệu đồng mua xe máy phân khối lớn.

Ngay sau khi bị bắt, Nam khai đã đưa cho bạn gái sinh năm 2000 (TP Hải Phòng) 50 triệu đồng. Thế nhưng, qua công tác đấu tranh, đối tượng cướp ngân hàng đã khai nhận đưa cho người yêu hơn 1,3 tỷ đồng để mua máy tính, điện thoại, trang sức hết 100 triệu đồng. Số tiền còn lại người yêu Nam cất giấu là 1,24 tỷ đồng.

Gã trai cướp ngân hàng hào phóng hơn tỷ phú, cho người yêu 1,3 tỷ đồng - 1

Nam sau khi mua xe đã đưa cho người yêu hơn 1,3 tỷ đồng (Ảnh: Thế Hưng).

Thời điểm khi biết Nam cướp ngân hàng và cho người yêu 50 triệu đồng, cư dân mạng được một phen "dậy sóng", nhiều người cho rằng Nam quá ki bo. Thế nhưng, sau thông tin người yêu Nam nhận được số tiền 1,3 tỷ đồng thì cộng đồng mạng đã ngả mũ thán phục độ chịu chơi của tên cướp.

Một độc giả có nickname Lê Bình cho biết mình đã từng nghĩ oan cho gã trai này là quá ki bo. Bởi nếu thực sự Nam cướp được 3,5 tỷ đồng mà chỉ chia cho người yêu 50 triệu đồng thì quá ít.

Không ít người dành lời khen về sự hào phóng này của Nam. Một bạn đọc có nickname Hồng Nhung than thở, tình yêu chân thành là đây, tìm đâu người yêu cho 1,3 tỷ đồng mà không tiếc.

Thế nhưng, đa phần bạn đọc đều cho rằng, Nam quá cao tay khi đưa nhiều tiền cho người yêu. Khi xảy ra vấn đề, người yêu Nam cũng phải chịu tội chung. Hoàn cảnh Nam và người yêu là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Từ chuyện này, bạn đọc Phương Chi rút ra bài học kinh nghiệm, nếu thấy người yêu tự nhiên đưa một số tiền quá lớn phải cảnh giác. Đặc biệt, tiền phạm pháp cần phải tránh xa. Bởi bản thân có thể trở thành đồng lõa bất cứ lúc nào.

Thấy may mắn thay cho gia đình Nam, bởi theo độc giả Thùy Nhung, Nam có tiền chỉ nghĩ đến người yêu. Nếu chia cho mẹ và em trai thì cả gia đình Nam cũng sẽ liên lụy.

Không chỉ cho người yêu số tiền lớn, Nam còn cho tài xế taxi 136 triệu đồng và bảo rằng đó là tiền buôn kim cương. Với số tiền này, nhiều người càng nể độ hào phóng của đối tượng. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc thắc mắc, tài xế taxi nhận số tiền lớn như vậy tại sao không có thái độ nghi ngờ? Việc cho người thân 100 triệu đồng cũng ít gặp, chưa nói tới người dưng. Vì thế, người nhận cũng phải cảm thấy bất ngờ với hành động trên của Nam.

Trả lời thắc mắc trên, một số ý kiến nhận định, trong trường hợp của người lái taxi vẫn nên cầm tiền, nếu là tiền phi pháp sẽ nộp lại cho công an. Người nhận chỉ cần khai báo thành thật.