1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Kẻ cầm đầu băng nhóm chặt tay cô gái, cướp xe SH xin tha tội chết

(Dân trí) - Bị tòa sơ thẩm tuyên kết án tử hình, Hồ Duy Trúc, kẻ cầm đầu băng nhóm chặt tay cô gái, cướp xe SH gây chấn động dư luận một thời gian dài đã làm đơn kháng cáo xin tha tội chết.

Sáng 24/3, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “chặt tay cô gái, cướp xe SH”. Có 4 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm Hồ Duy Trúc (21 tuổi, quê Bình Thuận), Trần Văn Luông (26 tuổi, ngụ Bến Tre), Trần Thanh Tuyền (23 tuổi, ngụ Ninh Thuận), Bùi Thanh Sơn (SN 1982, quê Tây Ninh).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trúc án tử hình, Luông bị tuyên tù chung thân, Tuyền bị tuyên 12 năm tù, Sơn bị tuyên án 18 năm tù cùng về tội danh “Cướp tài sản”.

7h sáng, chiếc xe đặc chủng chở 4 bị cáo vào sân tòa. An ninh phòng xử được thắt chặt với 3 vòng bảo vệ. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán cao cấp Nguyễn Hoàng Tiến ngồi ghế chủ tọa. Trong phòng xử, chỉ có HĐXX, các bị cáo và luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Người bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đều không có mặt. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy – nạn nhân bị Trúc dùng dao chặt tay cướp xe SH xin xét xử vắng mặt.

Băng cướp gây xôn xao dư luận trước tòa phúc thẩm
Băng cướp gây xôn xao dư luận trước tòa phúc thẩm

Vài ngày trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, người nhà của bị cáo Trúc đã nhiều lần tìm đến gặp chị Thúy để xin làm đơn bãi nại cho Trúc. Trúc và đồng bọn bị TAND TPHCM tuyên buộc bồi thường 100 triệu đồng chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần cho chị Thúy. Để có tiền, gia đình Trúc phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để bồi thường cho nạn nhân. Cho rằng, mình được toàn vẹn mạng sống đã là may mắn, Trúc còn trẻ người, non dạ nên hành động nông cạn, chị Thúy cũng đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt để Trúc có cơ hội làm lại cuộc đời.

Trả lời thẩm vấn HĐXX, Trúc cho biết, mình mới học hết lớp 10. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn và đầy rẫy những chuyện buồn, Trúc chán nản bỏ vào TPHCM mưu sinh rồi trượt dài theo sự rủ rê của bạn bè trong cơn phê ma túy. Để có tiền, Trúc cùng đồng bọn đã thành lập băng nhóm đi cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 24/11/2012, sau khi uống rượu tại nhà trọ của Luông (thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), Trúc, Luông cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp. Khoảng 8h tối cùng ngày, nhóm của Trúc đi từ quận 7 sang quận 2, khi chuẩn bị qua cầu Phú Mỹ thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ quận 2) chạy xe Honda SH lưu thông cùng chiều.

Đi qua cầu Phú Mỹ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 được khoảng 500m, Luông cho xe vượt lên, ép chặn đầu xe chị Thúy, Trúc cầm dao chém 2 nhát liên tiếp trúng vào cẳng tay và cổ bàn tay phải, rồi nhát thứ 3 trúng vào cổ bàn tay trái làm chị Thúy và chiếc xe ngã xuống đường. Trúc lập tức xuống đề máy nhưng xe không nổ nên đành bỏ lại xe. Đồng bọn của Trúc chạy tới giật chiếc ví có hơn 4 triệu đồng của nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Chị Thúy tri hô cướp và được dân phòng cùng tổ tuần tra công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè truy đuổi đến một khách sạn thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì tóm gọn được các đối tượng. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nối bàn tay. Mức độ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên là 47%.

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2012, băng cướp này đã thực hiện 17 phi vụ táo tợn và tàn độc. Thủ đoạn của chúng là dùng mã tấu, dao… chém người đi đường để cướp tài sản, cướp xe đắt tiền. Tài sản cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng, chúng đem bán tiêu xài, hưởng thụ.

Công Quang