Vụ chặt tay, cướp SH: Chị Thúy mong lành vết thương để nuôi conGặp lại những kẻ từng ra tay tàn độc khiến gần đứt lìa bàn tay của mình, chị Thúy rùng mình sợ hãi. Một năm trôi qua, vết thương trên cơ thể làm chị Thúy không làm lụng gì được, đứa con nhỏ phải nhờ ông bà ngoại chăm sóc.
Bạn đọc giúp chị Thúy Hằng bị ung thư hơn 120 triệu đồngBản thân bị ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn nhưng chị Hằng một mực ra sức chăm bố bị tai biến nằm liệt đã 6 năm nay. Sức khỏe kém, lại bị phản ứng với hóa chất nên cơ thể chị bị tàn phá ghê gớm nhưng cứ cố được là chị không ngại bất cứ việc gì để chăm lo cho bố.
Từ tay trắng, mẹ Việt đổi đời nhờ mở tiệm bán bánh tại ĐứcBước qua sóng gió, chị Thúy Linh (người Việt, ở Đức) kiên trì theo đuổi đam mê làm bánh. Sau 2 năm, cửa hàng bánh sinh nhật Việt Nam đầu tiên ở Đức đã giúp chị đổi đời.
Bạn đọc Dân trí mang Tết ấm áp đến mẹ con chị ThúyNhững tưởng cuộc đời đã đặt dấu chấm hết với chị Vũ Thị Thúy nhưng nhờ bạn đọc Dân trí chị đã tìm lại được niềm vui và hi vọng sống. Tết năm nay với mẹ con chị cũng ấm áp hơn bởi có sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.
Phan Như Thảo: “Chị Thúy thật tội nghiệp, sống vậy chắc khổ lắm”“Với tư cách là một người phụ nữ, tôi chỉ thấy chị ấy thật tội nghiệp, sống vậy chắc khổ lắm. Tôi không lo lắng gì vì tôi tin anh An đã làm mọi việc rất đúng và tốt đẹp. Tóm lại tôi xem như chị ấy đang nói ai chứ không phải nói mình”, Phan Như Thảo bày tỏ quan điểm trước những phát ngôn của Ngọc Thuý.
Cuộc sống gia đình có 2 mẹ con thi Đường lên đỉnh Olympia cách nhau 25 nămChị Thúy Hà (sống ở Hà Nội) - cựu thí sinh năm thứ nhất của Đường lên đỉnh Olympia - không áp lực với con về chuyện học tập hay điểm số. Gia đình tôn trọng sở thích và sự sáng tạo của con.
Người phụ nữ biến lá ổi thành thức uống đặc biệt, thu lợi képVới 7.000m2 đất trồng ổi, chị Thúy ở Đà Nẵng không chỉ thu bán quả tươi mà còn tận dụng lá ổi để chế biến thành trà, nâng cao giá trị kinh tế của cây trồng.
Người phụ nữ ở Hà Nội mua 5.000 bông hồng nhuộm đỏ sân thượng 200m2Chị Thúy đã dành hơn 8 tiếng để cắm hết 5.000 bông hoa hồng, nhuộm đỏ sân thượng rộng 200m2 khiến không gian nơi đây lung linh như miền cổ tích.
Cô giáo chạy xe máy 250km hết xăng trong đêm và hành động đẹp của CSGTChị Thúy một mình chạy xe máy quãng đường 250km trong đêm để về quê, bất ngờ hết xăng dọc đường lúc 2h. Giữa đêm khuya giá lạnh, chị Thúy được CSGT giúp đỡ để hành trình về quê được an toàn.
Mã số 5631: Người mẹ mắc bệnh động kinh, một mình nuôi 3 con trong cảnh khốn khóTrong căn nhà tồi tàn nằm cheo leo lưng chừng núi, chị Thúy vẫn lặng lẽ chống chọi với căn bệnh động kinh để nuôi 3 con. Ăn không đủ no, nghèo đói như cái bóng đeo bám gia đình chị suốt bao năm qua.
02:21Mã số 5631: Mắc bệnh động kinh, người mẹ hái thuốc nuôi 3 con trong căn nhà dột nátTrong căn nhà nhỏ nằm cheo leo lưng chừng núi, chị Thúy vẫn lặng lẽ chống chọi căn bệnh động kinh để nuôi 3 con. Ăn không đủ no, cái nghèo đói cứ bủa vây lấy gia đình chị nhiều năm qua.