1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Hung thủ sát hại cô giáo mầm non do bị từ chối tình cảm

(Dân trí) – Nhiều lần tỏ tình nhưng bị từ chối, Hiệp ôm hận trong lòng cộng với việc nghi ngờ chị Huyền có bạn trai mới, gã thanh niên này đã mua dao Thái Lan “mai phục” đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hiện trường vụ án xảy ra vào sáng 17/6
Hiện trường vụ án xảy ra vào sáng 17/6

Sau hai ngày nằm điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện 175, Nguyễn Thành Hiệp (24 tuổi, quê Phú Thọ), nghi can đâm trọng thương chị Trần Thị Thanh Huyền (cùng quê Phú Thọ, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cô giáo mầm non trường 1 tháng 6 (quận Gò Vấp) vào sáng 17/6 đã hồi tỉnh.
 
Nằm trên giường bệnh, bước đầu Hiệp khai báo với các điều tra viên nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát xuất phát từ chuyện tình cảm.
 
Bản thân vốn làm công nhân tại Bình Dương, trong một chuyến xe về quê ăn Tết vừa qua, Hiệp ngồi gần chị Huyền. Qua vài lần trò chuyện giữa hai người đồng hương, Hiệp xin số điện thoại và có tìm đến nhà chị Huyền ở Phú Thọ chơi.
 
Sau khi trở lại Bình Dương làm việc, Hiệp biết được chị Huyền mới chuyển vào TP.HCM sinh sống nên nhiều lần liên lạc, nhắn tin nhằm bày tỏ tình cảm nhưng đều bị từ chối.

Thời gian gần đây, Hiệp nghi ngờ chị Huyền có bạn trai mới nên ghen tức và nảy sinh ý định trả thù. Hiệp mua một con dao Thái Lan giấu sẵn trong người rồi tìm đến khu vực gần nhà chị Huyền sinh sống “mai phục”. Sáng 17/6, khi chị Huyền chạy xe máy đến nơi làm việc thì bị Hiệp lao đến quật xuống đường, dùng dao đâm liên tiếp.

Bị trúng 6 nhát dao, chị Huyền gục ngay trước số nhà số 26/15 (đường số 59, khu phố 1, phường 14, quận Gò Vấp). Nhiều người dân chứng kiến xông đến can ngăn nhưng bị Hiệp chĩa dao uy hiếp, sau đó đối tượng này tự đâm vào người tự sát. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện 175 cấp cứu.
 
Các bác sĩ xác định, thời điểm nhập viện, chị Trần Thị Thanh Huyền bị nhiều vết đâm ở cổ, ngực, bụng và thắt lưng phải, một nhát đâm trúng thận, Nguyễn Thành Hiệp có hai vết đâm vào cổ và bụng.

Cả nạn nhân và hung thủ vẫn đang phải điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện 175
Cả nạn nhân và hung thủ vẫn đang phải điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện 175

Ông Trần Thanh Sơn (59 tuổi, bố chị Huyền) khẳng định, giữa chị Huyền và Hiệp chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. “Con gái tôi từng nói chỉ coi Hiệp như một người bạn, nghĩ là anh em cùng quê đến nhà chơi cùng thì con tôi tiếp đón chứ không hề có chuyện yêu đương gì. Gần đây, cháu Huyền có gọi về nhà nói bị Hiệp nhiều lần nhắn tin khủng bố. Không ngờ người này lại đối xử với con gái tôi tàn ác như vậy” – ông Sơn kể.

Ông Sơn cho biết thêm, sau khi nghe tin Huyền bị đâm ông đã tức tốc vào TP.HCM để chăm sóc con gái, vợ ông đã ngất lên ngất xuống cũng đòi đi theo nhưng “Bà ấy bị bệnh tim sợ gặp con gái trong tình cảnh này lại sốc, đổ bệnh xuống thì khổ”.

Người nhà chị Huyền cho biết, có vài lần họ hỏi đến chuyện tình cảm và có ý định mai mối nhưng Huyền đều từ chối và cho rằng, mục tiêu trước mắt là lo ổn định công việc, kiếm tiền phụ gia đình và lo cho các em ăn học.

Theo một cán bộ điều tra công an quận Gò Vấp, do sức khỏe của Nguyễn Thành Hiệp chưa ổn định nên việc lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ chưa thể thực hiện. Hiện lực lượng công an vẫn đang thay nhau giám sát chặt chẽ nghi phạm của vụ án.

Trung Kiên