1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai
  3. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Hàng xóm người phụ nữ bị đâm tại quán trà ở TPHCM: Hung thủ ra tay ghê rợn

Lê Trai

(Dân trí) - Thân nhân, hàng xóm cho biết họ bàng hoàng trước cái chết đột ngột của người phụ nữ trong vụ án mạng xảy ra tại quán trà ở quận 12, TPHCM.

Chiều 16/7, căn nhà nhỏ trên đường Thới An 22, quận 12 trở nên đông đúc hơn ngày thường. Người thân tập trung về đây để lo hậu sự cho bà M.T.V. (SN 1982), nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại quán trà P.L. tối 15/7.

Họ lộ rõ vẻ mặt đau buồn, nhiều người khóc ngất trước linh cữu của người xấu số, một số khác nén đau thương để lo tang lễ được tươm tất.

Hàng xóm người phụ nữ bị đâm tại quán trà ở TPHCM: Hung thủ ra tay ghê rợn - 1
Gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số (Ảnh: Lê Trai).

Một người thân cho biết bà V. từng có chồng và 2 con. Khoảng 2-3 năm trước, hai vợ chồng chia tay, bà V. nhận nuôi đứa con gái đang học lớp 7. Hai mẹ con sống hòa thuận tại căn nhà trên đường Thới An 22, cách hiện trường quán trà P.L. khoảng 1,5 km.

Về người đàn ông tên H. (hung thủ đâm chết bà V.), người thân cho rằng họ không biết rõ về người này, chỉ nghe nói ông ta cư ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Tôi không rõ bà V. và người đàn ông này quen biết như thế nào, cũng không rõ vì lý do gì mà ông ta lại hành động như vậy", một người thân của bà V. chia sẻ thêm.

Bà L., hàng xóm của nạn nhân, cho biết bà V. cùng con gái chuyển về khu này sống khoảng 3 năm. Bà V. sống khép kín, ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

Hàng xóm người phụ nữ bị đâm tại quán trà ở TPHCM: Hung thủ ra tay ghê rợn - 2
Công an phối hợp VKS điều tra vụ án mạng (Ảnh: Lê Trai).

"Hôm qua tôi có theo dõi vụ việc, thấy người đàn ông ra tay ghê rợn quá. Tôi nghe mọi người nói nạn nhân ở quận 12 nhưng không biết ở đâu. Sáng nay, tôi thấy bên nhà bà V. đông người, hỏi thăm thì mới biết cớ sự", bà L. chia sẻ.

Theo bà L., dù ít tiếp xúc với hàng xóm, nhưng bà vô cùng bàng hoàng và đau lòng trước cái chết đau đớn của nạn nhân.

Vụ án mạng tại quán trà P.L. xảy ra vào tối 15/7. Thời điểm đó, ông H.V.H. (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và bà V. ngồi tại tầng 2 của quán. Một lúc sau, ông H. bất ngờ hôn bà V. rồi cầm dao đâm nhiều nhát vào người đối phương. Ông H. sau đó tự đâm mình, rồi tử vong trong tư thế ôm thi thể bà V..

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.