1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam trung niên khóc như trẻ con khi bị 141 bắt

(Dân trí) - Khi cảnh sát yêu cầu Điệp xòe bàn tay ra, đối tượng này đột nhiên khóc to như trẻ con, chìa ra một gói nhỏ ma tuý đá.

Khoảng 20h ngày 4/4, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại đường Láng, khu vực ngã tư Sở, phát hiện nam trung niên dáng vẻ ngổ ngáo, điều khiển xe máy Wave không BKS, có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Bị cảnh sát dừng xe, người này tỏ ra lung túng, nắm chặt bàn tay, biểu hiện đầy nghi vấn.

Phạm Hoàng Điệp (phải) bật khóc như trẻ con khi bị cảnh sát bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phạm Hoàng Điệp (phải) bật khóc như trẻ con khi bị cảnh sát bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mọi hành động của trung niên này bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ. Khi tổ công tác yêu cầu xòe bàn tay ra, đối tượng bất ngờ khóc to như trẻ con, chìa ra một gói nhỏ ma tuý đá.

Bước đầu, đối tượng khai tên Phạm Hoàng Điệp (SN 1979, ở Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội). Điệp cho biết mình là con nghiện lâu năm, lại đang nhiễm HIV giai đoạn cuối nên dù vợ vừa sinh con trai xong, y vẫn trốn vợ đi mua ma tuý về sử dụng.

Tiếp tục khai thác, tổ công tác phát hiện chiếc xe Honda Wave do Điệp điều khiển có dấu hiệu thay đổi ổ khoá và tháo BKS. Cảnh sát nghi ngờ chiếc xe trên là tang vật của một vụ trộm xảy ra ở ngoài địa bàn Hà Nội.

Đối tượng Điệp cùng tang vật sau đó được tổ công tác Y5/141 bàn giao cho Công an phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) tiếp tục làm rõ.

Giấu ma túy trong sạc pin dự phòng

Cũng trong tối ngày 4/4, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn phát hiện vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với thủ đoạn giấu “hàng” hết sức tinh vi. Hai đối tượng sau khi mua ma túy đã cất giấu vào trong cục sạc pin dự phòng của điện thoại.

Theo đó, khoảng 22h tối qua 4/4, tổ công tác Y2/141 phát hiện 2 thanh niên đi xe máy BKS 29V2-8457 vi phạm luật giao thông nên đã dừng xe để xử lý. Tại chốt 141, cảnh sát phát hiện trong cặp quai chéo của thanh niên ngồi sau có cục sạc pin dự phòng cho điện thoại.

Hai gói ma túy đá được Tuấn Anh giấu một cách tinh vi trong sạc pin dự phòng điện thoại.
Hai gói ma túy đá được Tuấn Anh giấu một cách tinh vi trong sạc pin dự phòng điện thoại.

Kiểm tra kỹ cục pin dự phòng này, tổ công tác phát hiện dấu vết bị cạy mở, nghi ngờ có “hàng” bên trong. Đúng như phán đoán, mở cục pin dự phòng ra, cảnh sát phát hiện 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1972, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) khai nhận, chất tinh thể màu trắng trên là ma túy đá do đối tượng giữ “giúp” một người quen tên Quỳnh. Qua xác minh, tổ công tác làm rõ, cả đối tượng Tuấn Anh và người đi cùng đều từng có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến ma túy và tội trộm cắp tài sản.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên