1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam thanh niên giấu ma túy trong phong bao lì xì

(Dân trí) - Bị tổ công tác 141 kiểm tra hành chính, Thắng nói mình đang đi chúc tết và còn “khoe” một phong bao lì xì thò ra ở túi quần. Nhận thấy dấu hiệu bất thường từ chiếc phong bao, tổ công tác 141 đã kiểm tra, phát hiện bên trong có chứa nhiều ma túy dạng “đá”.

Vụ việc được tổ công tác Y14/141 phát hiện vào khoảng 14h45 ngày 26/2, khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Phạm Văn Đồng - Khu đô thị Cổ Nhuế.

Đối tượng Thắng bị tổ công tác 141 kiểm tra, phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thắng bị tổ công tác 141 kiểm tra, phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời điểm trên, phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông trên đường, tổ công tác Y14/141 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại chốt kiểm tra, nam thanh niên tỏ ra bình tĩnh, nói mình đang đi chúc Tết. Thậm chí, anh này còn “khoe” chiếc phong bao lì xì thò ra đằng sau phía túi bên trái quần bò.

Nhận thấy chiếc phong bao trên có dấu hiệu bất bình thường khi được bọc kín bằng nhiều lớp băng dính, tổ công tác đã kiên quyết kiểm tra. Đúng như phán đoán, khi mở phong bao kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong phong bao có 3 gói tinh thể màu trắng nghi là ma tuý dạng “đá”.

Tang vật cơ quan công an thu giữ của Thắng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ của Thắng.

Tại trụ sở công an, nam thanh niên trên được làm rõ là Chu Toàn Thắng (SN 1988, ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Thắng khai nhận, số ma tuý trên là của một người phụ nữ “nhờ” Thắng cầm hộ để đem tới một khu vực trên địa bàn phường Cổ Nhuế. Toàn bộ giao dịch sẽ thông qua điện thoại di động.

Qua kiểm đếm, số ma tuý trên là dạng ma tuý “đá”, có trọng lượng 15g.

Đây là lần thứ 2 trong dịp Tết vừa qua, tổ công tác Y14/141 phát hiện vụ việc vận chuyển ma tuý với thủ đoạn tinh vi, giấu ma túy trong túi lộc đi lễ và phong bao mừng tuổi. Trước đó, khoảng 2h45 rạng sáng ngày 21/2 (tức ngày mùng 3 Tết), tổ công tác Y14/141 phát hiện Đàm Văn Thiệu và Bùi Thị Kim Oanh giấu 86 viên hồng phiến, 200g ma túy “đá” và 1 viên thuốc lắc trong túi lộc đi lễ và trong chiếc máy ảnh kỹ thuật số.

Khánh Linh