1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hot girl vừa đi “bay” về thì “đụng” 141

(Dân trí) - Cùng bạn trai mới quen đi “bay” về, đang trên taxi đến quán bar để lấy xe máy, cô gái trẻ bị lực lượng 141 Hà Nội bắt giữ vì tàng trữ ma túy.

Rạng sáng ngày 18/9, tổ công tác Y13/141 làm nhiệm vụ ở nút giao thông Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ phát hiện đôi nam nữ ngồi trên taxi có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trước biểu hiện bất thường của đôi nam nữ khi gặp cảnh sát, tổ công tác kiên quyết yêu cầu kiểm tra túi xách của cô gái trẻ.

Đôi nam nữ vừa đi bay về thì bị 141 bắt giữ.
Đôi nam nữ vừa đi "bay" về thì bị 141 bắt giữ.

Đúng như phán đoán, quan kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách của cô gái có 2 túi nilon, một túi chứa 4 viên nén màu nâu tròn, một túi có 2 viên nén hình tam giác màu xanh.

Tại chốt 141, đôi nam nữ được làm rõ là Trần Tú Uyên (SN 1995, ở Xuân Trường, Nam Định) và Vũ Văn Đô (SN 1993, ở Đông Hưng, Thái Bình). Bước đầu, Trần Tú Uyên khai nhận, số viên nén trên là thuốc lắc.

Số thuốc lắc cảnh sát phát hiện trong túi xách của Trần Tú Uyên.
Số thuốc lắc cảnh sát phát hiện trong túi xách của Trần Tú Uyên.

Uyên cũng cho biết, Vũ Văn Đô là người yêu mới của mình. Cả hai vừa đi “bay” về, đang trên taxi đến quán bar gần đó để lấy xe máy để về nhà trọ thì bị 141 kiểm tra, bắt giữ.

Tổ công tác Y13/141 sau đó đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng) tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên