1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Giám định ADN cháu bé bị cha “bắt cóc”

(Dân trí) - Để làm sáng tỏ vụ “bắt cóc” trẻ sơ sinh, cơ quan công an sẽ tiến hành giám định AND, xác định cháu Nhân có phải là con của Đặng Thế Hào hay không.

Công an quận Tây Hồ cho biết, đang tạm giữ Đặng Thế Hào (SN 1982, ở Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi chiếm giữ trẻ em trái phép. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xét nghiệm ADN để làm rõ cháu bé bị Hào “bắt cóc” có phải con đẻ của Hào hay không.
 
Đặng Thế Hào tại cơ quan công an.
Đặng Thế Hào tại cơ quan công an.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 17/7, chị Võ Thị Kim Cúc (SN 1983, quê ở TP Vinh, Nghệ An; tạm trú tại phường Xuân La, Tây Hồ) đến cơ quan công an trình báo về việc cháu Đặng Kiệt Nhân (sinh ngày 30/5/2012), con trai chị, bị Đặng Thế Hào đưa đi mất.

Khẩn trương truy xét, ngày 20/7, CAQ Tây Hồ phối hợp với Công an TP Nha Trang (Khánh Hóa) đã bắt giữ Đặng Thế Hào, trao trả cháu Nhân cho chị Cúc.

Tại cơ quan điều tra, lời khai của chị Cúc và Hào đã khiến các điều tra viên bất ngờ. Hai người học cùng lớp ở cấp 2 và nảy sinh tình cảm. Học hết lớp 12, Hào vào học đại học ở TP Nha Trang, còn Cúc đi lấy chồng. Khi sinh con trai đầu được hơn 1 tuổi, chồng Cúc đột ngột qua đời, nên chị chuyển ra Hà Nội tìm việc làm.

Năm 2010, Hào và chị Cúc gặp lại nhau ở TPHCM và đã “nối lại tình xưa”. Hai người chuyển ra Hà Nội, thuê nhà ở phường Xuân La, Tây Hồ, sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, gia đình Hào phản đối kịch liệt mối quan hệ giữa 2 người do chị Cúc đã có 1 đời chồng, lại có con riêng.

Trong quá trình chung sống, giữa hai người đã nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng. Chị Cúc có tình cảm và quan hệ qua lại với người đàn ông khác. Khi sinh cháu Nhân, Cúc nhiều lần nói với Hào, đó không phải là con của Hào mà là của người khác. Hào không tin và khăng khăng đó là con của mình.

Đáng nói, đến lúc này, chính chị Cúc cũng không biết chắc chắn cháu Nhân có phải là con của Hào hay của người khác.

Tối 15/7, giữa hai người xảy ra cãi vã và vô tình Hào đọc được tin Cúc nhắn cho một người với nội dung: “Sau khi cho con trai đầu lòng về thì sẽ bế cháu Kiệt Nhân bỏ đi”.

Lo lắng Cúc sẽ đưa con đi mất, lợi dụng chị Cúc ngủ say, Hào đã cho tất cả giấy tờ, quần áo liên quan vào túi rồi ôm bé Nhân bỏ đi.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xét nghiệm ADN cháu Kiệt Nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

Tiến Nguyên