1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ sát hại bạn trai kém 20 tuổi

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị bạn trai kém 20 tuổi đánh đập, bà Yến ra tay sát hại người yêu. Ngày ra tòa, bà ta liên tục khóc lóc, tỏ ra ân hận về lỗi lầm mình đã gây ra.

Ngày 3/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Thị Phi Yến (54 tuổi, ngụ TPHCM) 18 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Yến sinh ra và lớn lên tại quận 1 (TPHCM), học hết lớp 1 nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Sau nhiều năm đi làm thuê, năm 2002, khi ngoài 30 tuổi, Yến có một người con trai. Không nghề nghiệp, không trình độ, lại cảnh mẹ đơn thân nên người phụ nữ này phải làm đủ mọi công việc để nuôi con.

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ sát hại bạn trai kém 20 tuổi - 1

Bị cáo Yến liên tục bật khóc trong quá trình tòa xét xử (Ảnh: Xuân Duy).

Năm 2015, người phụ nữ này phải lòng anh L.P.T. (nhỏ hơn Yến 20 tuổi). Họ nhanh chóng về sống chung với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại quận Gò Vấp. Quá trình chung sống, anh T. thường xuyên uống rượu bia, chửi bới và đánh đập người tình.

Không muốn tiếp tục chung sống, tối 14/8/2022, bà Yến sau khi đi làm về đã đi tìm người tình để "nói chuyện". Bà này mang theo 4 con dao, đi bộ đến công trình xây dựng gần nhà, nơi anh T. làm phụ hồ.

Yến thấy người tình đang ngủ ở góc công trình, liền cầm dao đâm một nhát vào ngực anh này. Anh T. bật dậy chưa kịp phản ứng, bị Yến đâm thêm nhiều nhát cho đến khi gục xuống.

Yến cầm những con dao còn lại đến công an phường tự thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, thoát chết nhưng phải mang thương tích 90%.

Hơn một năm sau khi vụ án đau lòng xảy ra, bà Yến bị xét xử sơ thẩm với cáo buộc giết người. Phiên tòa chỉ có một người thân duy nhất là con trai bị cáo. Trước phiên tòa, 2 mẹ con bà Yến liên tục nhìn nhau rồi khóc.

Tại tòa, nữ bị cáo tỏ ra run sợ, trả lời lắp bắp và liên tục nói mình đã sai. Bị cáo Yến nói bản thân biết đọc sơ sơ, viết còn sai chính tả nên cơ quan điều tra gặp khó khăn khi lấy lời khai.

Khi được tòa hỏi lý do gây án, bà Yến nói do ấm ức, bị tình trẻ đánh đập. Bà ta nói không nhớ đã đâm bao nhiêu nhát lên người bị hại. Bà chỉ biết khi cán dao bị gãy mới dừng lại và đi đầu thú.

Lý giải về việc không đưa nạn nhân đi cấp cứu, bị cáo Yến nói do mình quá sợ hãi.

Bị cáo Yến khai bản thân khát khao được yêu thương, muốn cùng bị hại vun đắp tổ ấm hạnh phúc nhưng T. thường đánh đập. Do ấm ức quá, bà đã có hành vi sai trái trên.

Ngay lập tức, đại diện VKS ngắt lời Yến và nói: "Bị hại không có mặt, bị cáo đừng đổ lỗi cho họ. Bị cáo ghen tuông vô cớ mới ra tay giết người chứ nếu bị đánh đập thì mình chia tay, chuyển đi nơi khác sống".

Khi nghe VKS nói vậy, nữ bị cáo cúi đầu, lắp bắp nói không lý giải được hành vi trên. Tiếp đó, bà Yến nói việc làm của mình là sai, không có gì để chối cãi, mong được mức án nhẹ.

Quá trình điều tra, anh T. không yêu cầu Yến bồi thường thiệt hại. Được tòa triệu tập tới tham dự phiên tòa nhưng bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Yến nói pháp luật không cấm việc người phụ nữ yêu một người khác dưới nhỏ tuổi và sống chung như vợ chồng nhưng trong câu chuyện này có nhiều góc khuất mong tòa xem xét hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội của bị cáo.

"Bị cáo xin lỗi bị hại. Bị cáo sai rồi, giờ đây bị cáo chỉ mong bị hại mạnh khỏe, bình an thôi. Mong tòa xem xét cho bị cáo được mức án nhẹ để về với con", bị cáo Yến khóc nghẹn khi được nói lời nói sau cùng.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Yến là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đã ra tay giết anh T.. Việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý chí của Yến. Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho nữ bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo...