1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Giết vợ rồi tự tử, để lại 3 con thơ

(Dân trí)- Sau khi giết xong vợ, Soon tìm mọi cách để tự tử chết theo vợ, để lại 3 đứa con thơ bơ vơ giữa dòng đời.

Vào khoảng 5h sáng ngày 26/4, người dân làng Ngo xã Ia Glai, Chư Sê, Gia Lai nghe thấy tiếng hét thất thanh từ gia đình chị Siu Đa (1981) và người chồng Rơ Lan Soon (1977).
 
Khi tới nơi, một thảm cảnh kinh hoàng diễn ra trước mặt mọi người, thi thể chị Siu Đa đang nằm gục trên vũng máu, còn anh Soon đang quằn quại đau đau đớn bởi nhiều vết thương trên cơ thể trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Trước đó 3 ngày, sau khi đi uống rượu về, Soon liền đánh đập chị Đa (Soon là người thường xuyên uống rượu, rồi gây gổ đánh đập vợ). Vì quá tức giận, nên chị Đa đòi viết đơn ly dị. Thấy vậy, Soon dọa nếu ly dị thì Soon sẽ giết chết cả nhà.

Và đêm trước khi xảy ra án mạng, mọi người trong xóm thấy Soon say khướt. Sau đó nghe thấy tiếng cãi nhau giữa 2 vợ chồng.
 
Đến sáng ngày 26/4, Soon đã đâm vợ một nhát dao vào vùng cổ khiến chị Đa chết ngay tại chỗ. Đâm vợ xong, Soon liền dùng dao nhọn cắt vào động mạch chính ở cổ tay trái mình, rồi tự đâm vào vùng cổ trái và một nhát trên ngực.
 
Khi mọi người có mặt liền đưa Soon đi cấp cứu nhưng Soon vùng dậy cầm con dao nhọn và lấy xe máy chạy trốn. Đến 7h cùng ngày. Trong quá trình đi tìm Soon, mọi người đã phát hiện xác của Soon chết trong tư thế treo cổ tự vẫn ở khu vực đồi cao su cách nhà khoảng 3km.

Dù đã ra đi, nhưng điều khiến mọi người đau đớn nhất là chứng kiến 3 đứa trẻ: Siu Khải (12 tuổi), Siu Khiên (5 tuổi) và Siu Oan (2 tuổi)- con của Siu Đa và Rơ Lan Soon phải mồ côi, thiếu tình thương sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ.
Thiên Thư