1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Giáo viên bị giết giấu chồng cắm sổ đỏ và nợ tiền vũ sư

(Dân trí)- Sau khi vợ mình bị tình nhân giết, anh Sông mới ngã ngửa là vợ đã mang sổ đỏ đi cầm để vay nặng lãi. Không chỉ vậy, vợ anh còn vay nợ rất nhiều và nợ cả người tình là vũ sư 50 triệu đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 15h30’ ngày 4/10, một thanh niên trong lúc đi quăng chài đã phát hiện thi thể của một phụ nữ được buộc trong bao bì trôi dưới suối. Sau khi công an vào cuộc, được biết nạn nhân là cô Nguyễn Thị Đoan (SN 1970, giáo viên trường mầm non của Công ty Cao su Chư Sê).

Sau cái chết của vợ, anh Nguyễn Phước Sông (44 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cho biết, chị Đoan rời nhà vào ngày 30/9/2012, với lý do là đi học Đại học tại chức tại Quy Nhơn. Sau đó anh cứ nghĩ rằng vợ anh đang ở Quy Nhơn để học chứ đâu ngờ vợ mình lại nằm lạnh lẽo dưới dòng nước. Anh Sông còn bất ngờ hơn về mối quan hệ và chuyện nợ nần của mình.

Trở lại cái chết của chị Đoan, qua xác minh và sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Vũ Thế Hưng (48 tuổi, trú thôn Bầu Zút, thị trấn Che Sê) là đối tượng có nhiều biểu hiện đáng nghi. Bởi lâu nay, chuyện tình cảm của Hưng và chị Đoan luôn được người dân trong thôn đặt dấu chấm hỏi.

Ngay lập tức, Hưng được gọi lên cơ quan điều tra. Tại đây, y cố đưa ra các chứng cứ ngoại phạm nhưng không qua mắt được cơ quan công an, và cuối cùng y phải cúi đầu nhận tội. Hưng khai: từ tháng 5/2012, chị Đoan thường xuyên đến nhà riêng của y là quán cà phê Trúc Xanh để học khiêu vũ.

Hung thủ Vũ Thế Hưng
Hung thủ Vũ Thế Hưng

Sau vài lời tán tỉnh của Hưng, chị Đoan đã xao lòng và sau đó hai người thường lén lút quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 7/2012, Hưng đã cho chị Đoan vay 50 triệu đồng, sau đó ngỏ ý đòi nhưng chị Đoan vẫn không nói gì đến chuyện trả nợ.

Ngày 30/9, chị Đoan điện thoại rủ Hưng lên TP.Pleiku để chơi, và 2 người đã thuê phòng trọ để quan hệ. Sáng hôm sau chị này vẫn chạy xe về huyện Chư Sê để dạy học, dạy xong lại quay lên nhà trọ với tình nhân.

Để qua mắt chồng, sáng 2/10, nạn nhân đã gọi điện thoại nói rằng sau khi dạy học xong sẽ đi luôn xuống Bình Định để học. Đến chiều cùng ngày, Hưng nói trả phòng trọ để về nhưng chị Đoan không đồng ý. Đến tối thì Hưng nảy sinh ý định giết chết người tình, nên y đã ra trước nhà nghỉ nhờ một người xe ôm đi mua 2 chiếc bao xác rắn và 5m dây dù, rồi y cất giấu tại cổng nhà trọ.

Khoảng 3h ngày 3/10, đôi tình lang này thức dậy, Hưng đề cập đến chuyện trả nợ thì hai người sinh chuyện cãi vã. Hưng đã dùng tay và chân đánh chị Đoan. Khi chị Đoan cố kêu cứu thì y đã túm tóc, đập đầu vào thành giường đến khi cô tình nhân bất tỉnh.
 
Sau đó vũ sư này dùng dây dù siết cổ người tình cho đến chết, rồi trói gập chân nạn nhân lên cổ, nhét vào bao tải, cột chặt lại. Tiếp đó, y lôi bao tải bỏ lên xe máy chị Đoan, chở xác đến suối Đục rồi vứt cả xác và chiếc túi đựng tư trang của nạn nhân xuống để phi tang.

Sau khi cái chết của vợ bị phanh phui, chồng chị Đoan còn nhận thêm một sự thật đau buồn nữa khi biết vợ mình đang là con nợ. Chị Đoan ngoài giảng dạy còn tham gia bán bảo hiểm, thực phẩm chức năng và các loại card điện thoại di động. Đồng nghiệp của chị Đoan cung cấp thêm chị này đã cầm GCNQSDĐ căn nhà của hai vợ chồng chị đang ở để đi vay nóng 60 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều giáo viên trong trường của chị Đoan đều cho biết chị này đang nợ họ tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án của hung thủ.

Thiên Thư