1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Vụ cô giáo bị vứt xác dưới suối là do người tình vũ sư làm

(Dân trí) - Trong lúc dối chồng để cùng vũ sư của mình đi nhà nghỉ quan hệ, chị Đoan và vũ sư của mình đã phát sinh mâu thuẫn, khiến người thầy dạy nhảy này đã giết chị Đoan và mang xác đi phi tang.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 15h30’ ngày 4/10, trong lúc đi quăng chài tại khu vực suối Đục, đoạn qua xã Ia Vêr, huyện Chư Prông một người đàn ông đã phát hiện ra thi thể chị Nguyễn Thị Đoan (SN 1970, trú tổ 5, thị trấn Chư Sê, Chư sê, là giáo viên mầm non của Công ty Cao su Chư Sê). Chị Đoan chết trong tư thế bị trói hai chân ngược lên cổ và bỏ trong một bao tải trôi dưới suối.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai liền vào cuộc. Bước đầu điều tra, cơ quan công an đã bắt Vũ Thế Hưng (48 tuổi, chủ quán cà phê Trúc Xanh, ở tổ 5, thị trấn Chư Sê) là người dạy khiêu vũ cho nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai: y và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau.

Vào ngày 30/9/2012, chị Đoan điện thoại cho chồng là anh Phan Phước Sông nói mình đi học tại tỉnh Bình Định đến cuối tuần mới về. Sau đó, Hưng dùng xe máy của chị Đoan chở 2 người từ Chư Sê đến một nhà nghỉ tại TP.Pleiku. Tại đây, 2 người này phát sinh mâu thuẫn nên Hưng đã nảy sinh ý định giết người tình.

Tối ngày 3/10, Hưng nhờ một người xe ôm mua giúp 2 bao tải xác rắn và 1 cuộn dây dù. Đến khoảng 3h sáng ngày 4/10, Hưng dùng tay, chân đánh chị Đoan, rồi dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết.
 
Tiếp đến, vũ sư này trói nạn nhân lại, rồi bỏ vào bao xác rắn chở đến khu vực cầu sắt thuộc xã Ia Gar (huyện Chư Prông) để vứt. Còn chiếc xe mô tô của nạn nhân, Hưng gửi ở siêu thị Co.opmart Pleiku, rồi ung dung về nhà.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố lời khai của hung thủ và của các nhân chứng khác để ra quyết định khởi tố vụ án.

Thiên Thư