1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Giả vờ trúng vé số, nữ quái lừa 250 triệu đồng của cụ bà 83 tuổi

Phạm Diện

(Dân trí) - Tự xưng là bạn của con bà G. và khoe mình mới trúng số, nữ quái 50 tuổi ở Bình Dương đã lừa lấy tiền và vàng của cụ bà 83 tuổi trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Ngày 26/6, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương), cho biết, đã bắt giữ Trần Thị Ngọc Dung (SN 1973, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 23/6, Dung trùm kín mặt đến nhà bà N.T.G. (SN 1940, sống một mình tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng), tự xưng là bạn của con bà G. và khoe mới trúng vé số, cho bà 10 triệu đồng. Đồng thời Dung nói bà G. dẫn vào trong nhà chỉ chỗ bà cất tiền để Dung bỏ tiền vào chung cho hên.

Giả vờ trúng vé số, nữ quái lừa 250 triệu đồng của cụ bà 83 tuổi - 1

Trần Thị Ngọc Dung (Ảnh: N.H.).

Lợi dụng bà G. không cảnh giác, Dung đã chiếm đoạt số tiền và vàng có tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Phát hiện toàn bộ tài sản bị mất, bà G. trình báo công an.

Công an huyện Bàu Bàng đã phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một bắt giữ Trần Thị Ngọc Dung khi bà ta đang trốn ở TP Thủ Dầu Một, đồng thời thu giữ số tiền hơn 181 triệu đồng, cùng nhiều tài sản liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Dung khai nhận từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Dung đã gây ra hơn 10 vụ án trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và thị xã Chơn Thành (Bình Phước).
Tổng số tiền mà Dung chiếm đoạt của các bị hại khoảng 400 triệu đồng.