1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gã đàn ông bán dừa sát hại 2 người tình

(Dân trí) - Sau khi ra tay sát hại người tình và đánh trọng thương 2 người khác ở địa bàn TPHCM, Hùng bỏ trốn về Bình Dương rồi quen biết với một cô gái nữa, nhưng sau đó gã cũng ra tay giết luôn cô này.

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) can tội “giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2013, Hùng lên TPHCM hành nghề bán dừa dạo kiếm sống qua ngày. Do thường xuyên dừng xe bán hàng ở đường số 5 (phường Tân Tạo, quận Tân Bình) nên Hùng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Hạnh. Vì gia đình ngăn cản nên 2 người quyết định thuê phòng trọ gần khu du lịch Đầm Sen (quận 11) chung sống.

Nguyễn Thanh Hùng thời điểm bị bắt
Nguyễn Thanh Hùng thời điểm bị bắt

Tuy nhiên, trong thời gian sống chung với chị Hạnh, Hùng còn cặp kè với nhiều cô gái khác, trong đó có chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (quê tỉnh Kiên Giang). Biết chuyện, Hạnh chia tay Hùng, dọn đồ về nhà bố mẹ sống. Hùng nhiều lần đến tận nhà xin chị Hạnh nối lại tình cảm nhưng bị chị này từ chối.

Theo Hùng khai, để lấy lòng người tình, Hùng nói với Hạnh sẽ giết chết chị Hoa để 2 người được ở bên nhau.

Khoảng 18h ngày 17/12/2013, Hùng điều chị Hoa vào khu vực rừng tràm thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, dùng vũ lực hiếp dâm rồi giết chết chị Hoa.

Sau khi giết chị Hoa, khoảng 16h20’ ngày 23/12/2013, Hùng cầm búa tìm đến nhà Hạnh với mục đích sát hại luôn chị Hạnh.

Khi đến nơi, Hùng thấy anh Nhân (là em ruột chị Hạnh) nên dùng búa đập vào đầu anh này khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Chị Hạnh đứng trong nhà phát hiện sự việc liền tri hô cũng bị Hùng dùng búa đánh ngất xỉu.

Anh Nhân và chị Hạnh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu và may mắn giữ được mạng sống, nhưng anh Nhân bị tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%, chị Hạnh 22%.

Gây án xong, Hùng bỏ trốn về huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương làm phụ hồ kiếm sống. Tại đây, Hùng nảy sinh tình cảm với chị Thị Hoàng.

Ngày 24/4/2014, Hùng rủ chị Hoàng đi chơi ở khu du lịch Suối Tiên (quận 9), sau đó đón xe buýt đến nhà nghỉ ở phường Bình Trị Đông, Bình Tân thuê phòng ở lầu 3 để ngủ.

Tại đây, lúc đi tắm chị Hoàng phát hiện mất sợi dây chuyền và nghi ngờ Hùng lấy dẫn đến cự cãi. Chị Hoàng nhặt lấy khúc cây gỗ dưới gầm giường đánh vào lưng Hùng, Hùng giật cây đánh lại nhiều cái vào phía sau gáy khiến chị Hoàng gục xuống nền gạch.

Thấy chị Hoàng đã chết, Hùng giấu xác dưới gầm giường, lục lấy chiếc điện thoại iPhone 3 của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Sau hơn 1 tháng điều tra, ngày 31/5/2014, Công an TPHCM đã bắt giữ Hùng tại một công trình xây dựng ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và y đã lần lượt khai nhận hành vi phạm tội như đã đề cập.

Đình Thảo

Gã đàn ông bán dừa sát hại 2 người tình - 2