1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đội lốt “nhà sư” lừa đảo, chiếm đoạt tiền và vàng

(Dân trí) - Thấy “nhà sư” vào nhà, chị Tú “bố thí” 10 ngàn. Đột nhiên sau đó, chị tiếp tục đưa thêm 1,5 triệu rồi còn mở két lấy thêm gần 2 cây vàng đưa cho vị “sư thầy” này mà không hề hay biết việc mình làm.

Chị Tú trình bày sự việc với PV.
Chị Tú trình bày sự việc với PV.

Trưa 8/7, chị Trần Thị Tú (34 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An) đã đến CA phường Lê Lợi để trình báo về việc mình vừa bị một người đàn ông giả danh “nhà sư” lừa đảo chiếm đoạt tiền và vàng của chị.

Chị Tú cho biết, vào khoảng 10h trưa 8/7, chị đang nằm trong phòng thì nghe phía ngoài nhà có tiếng mở cửa cổng. Khi ra đến sân, thấy một người đàn ông mặc bộ đồ “nhà sư”, đầu đội mũ nâu, tay bưng một chiếc tráp nhỏ để xin bố thí.

Lúc này, chị Tú cứ nghĩ đó là nhà sư và nói: Thầy lấy gạo hay lấy tiền?. Chưa nói dứt câu, thì vị “nhà sư” này đáp lại là lấy tiền.

Chị Tú mở ví ra đưa tờ 10 nghìn cho “nhà sư”, nhưng người đàn ông này bất ngờ trả lại. Cũng từ lúc đó, chị Tú như bị thôi miên, chẳng còn biết gì và tiếp tục lấy thêm tiền trong ví đưa cho người đàn ông này thêm 1,5 triệu đồng.

Chưa dừng lại, chị Tú tiếp tục vào trong nhà mở két sắt lấy thêm gần 2 cây vàng đưa cho vị “nhà sư” rởm này rồi chị bị ngất không còn biết gì đang xảy ra xung quanh mình.

Mãi hơn 1h sau, khi hai đứa con của chị đi chơi về thấy mẹ nằm ngủ ở sàn nhà thì thức dậy. Vừa tỉnh dậy, chị mới sực nhớ lại mọi chuyện thì đã quá muộn và không còn thấy bóng dáng “nhà sư” kia đâu cùng với số tiền, vàng.

Biết mình bị lừa, trưa cùng ngày chị Tú đã đến Công an phường Lê Lợi để trình báo vụ việc.

“Chúng tôi đã nhận được phản ánh của chị Tú, ban đầu xác định đây là một vụ giả danh “nhà sư” để lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản”, một cán bộ công an cho biết.

Hiện vụ việc đang được CA phường Lê Lợi phối hợp cùng CA TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy