1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đi trả nợ sợ chồng la, người phụ nữ hoang báo bị đạp ngã xe cướp tiền

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Lấy 8,5 triệu đồng đi trả nợ nhưng sợ chồng la rầy, bà N. dựng lên kịch bản bị 2 thanh niên đạp ngã xe, cướp tiền.

Ngày 13/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) phối hợp Công an xã Thới Tam Thôn lấy lời khai bà N.T.N. (41 tuổi, quê Quảng Trị) để điều tra, xử lý về hành vi hoang báo bị cướp tài sản.

Trước đó theo bà N. trình bày, sáng 12/4, bà đi xe máy trong con hẻm trên đường Phạm Thị Giây (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) về nhà trọ thì có 2 thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau, đạp ngã xe xuống vũng nước.

Đi trả nợ sợ chồng la, người phụ nữ hoang báo bị đạp ngã xe cướp tiền - 1

Công an xác định không có chuyện bà N. bị 2 thanh niên đạp xe cướp tiền (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sau khi bà N. ngã theo xe, một thanh niên đi lại móc số tiền gần 5 triệu đồng để trong túi áo khoác nạn nhân, rồi lên xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Thới Tam Thôn phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra, xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Qua đấu tranh khai thác, bà N. khai do nợ người khác một số tiền lớn nên bà giấu chồng, đem 8,5 triệu đồng đi trả nợ. Sợ chồng la rầy, bà đã dựng lên kịch bản mình bị kẻ gian đạp ngã xe, cướp tiền.